Đêm qua em đã mơ một giấc mơ khủng khiếp, tới giờ này em không nhớ rõ lắm, nhưng đại loại là rất sợ. Mơ xong em không dám mở mắt và chùm chăn kín đầu luôn , mẹ em nằm cạnh mà em nhìn ra ma nốt huhu :((. Rồi nằm ngủ nhưng cứ tưởng tượng ma đang lượn lờ trong nhà, thậm chí ngồi ngay đầu giường :((. Em chỉ nhớ là em đã gặp ma, nhìn nó không quái dị lắm nhưng rất đáng sợ và rùng mình, quay đi quay lại toàn gặp ma hết, nó chắn đầu và dọa em. Tại dạo này em cũng hay suy nghĩ, nhưng mơ gặp ma làm em rùng mình quá, có mẹ nào biết nó là điềm gì không các mẹ, thi thoảng em mới mơ thấy ma mồ thôi. Thật tiếc là giờ em không nhớ cụ thể, nhưng tại thời điểm vừa mơ xong em nhớ là còn có một điều gì đó làm em rất sợ cơ. Mặc dù đêm qua không lạnh lắm nhưng làm em đắp chăn kín đầu không dám ngo nge, nóng cũng chịu. Mai em phải để củ tỏi ở đầu giường thôi, em nge có mẹ nói là ma vẫn có thể vô nhà được, hic hic