Vậy là năm 2022 đã chuẩn bị trôi qua. Năm mà có thể nói đã đánh một cái dấu mốc to uỳnh đối với mình. (không phải năm lich sử 2021 của nhân loại, mà là năm 2022), vì... đã có quá nhiều sự thay đổi, nhưng... đã chẳng đạt được thành tích gì (nếu ko muốn nói là thất bại). Tuy nhiên, về mặt tinh thần thì đã khác hơn rất nhiều, mình đã nhận ra được nhiều điều quý giá lắm và một trong những điều ấy là:

Ai rồi cũng có những lúc khó khăn, nhưng lựa chọn đối diện với khó khăn đó như thế nào là tùy mỗi người. Riêng mình đã lựa chọn đối diện với các vấn đề ấy với tinh thần tích cực nhất có thể..., và cảm thấy rằng khó khăn cũng nhẹ bớt phần nào.

(Trích từ Fb Minh Toàn)

hình ảnh