Lướt web vài phút sáng nay , lặng đi những dòng viết về bố … Click .. Click và Click mới biết rằng Bố cũng có ngày riêng cơ đấy..8-}
Tùy theo từng vùng miền mà ta có cách gọi đấng sinh thành khác nhau… Nhưng mình thích gọi bằng “ Bố” nhất cũng không biết vì sao.. Đúng là mình người Bắc thật nhưng tiếng “ Bố “ đối với mình nó mộc mạc và thân thương lắm ..
Mình dân kế toán – cũng được liệt vào dạng khô khan nên cái việc viết lách nó cũng thô lắm . Hìhì..
Được phong là con gái rượu của Bố nên nhiệm vụ chính của mình ngoài học và chơi ra thì còn đi mua rượu … Đừng vội nghĩ Bố mình là ông bợm nhậu nhé … Bố thường uống rượu vào lúc cơm tối, 1- 2 ly cho “ nó nhuận tràng” sau một ngày làm việc vất vả .. Bố chỉ say khi có hội họp xã huyện hay đám tiệc thân quen…
Và mỗi lần say ấy thì Bố đi ngủ … ( Rất iu điểm này ) Và thường thì mình là đứa lăng xăng chạy đấm lưng , lau mặt, bóp trán và cũng không quên thủ thỉ xin vài đồng ăn kem “ Rất chi là cơ hội” ^^ .. Bố thường nhấm nhẵng : “ Không xì xiền ra thì ngủ cũng không xong với chị ta” Hê hê ..
Lúc ấy ,mỗi ngày đi học đều có Bố chải tóc , người lùn lùn tóc dài ngang hông nên rất lười chải vì mỏi tay .. Ai cũng nói mình nhõng nhẽo Bố … Thật ra đấy cũng là lợi thế chứ nhỉ ... Nên nghe xong, cái mặt thì hinh hỉnh ra dáng tự hào lắm .
Mình lớn lên , cấp 3 và cao đẳng – xa nhà . Ngày nào Bố cũng gọi điện thoại nói chuyện , có dạo Bố bệnh nặng , người yếu đi nhiều , hôm nào nhiều tiết quá quên gọi cho Bố thì y kiểu sáng mai Mẹ gọi sớm trách sao không gọi : Bố mong , nhắc suốt.. Bố bị phổi ( hút thuốc lào) . Bố mách Mẹ dấu cái điếu của Bố đi rồi .. Bố nhớ lắm ! Thương Bố mà cứ nghẹn không nói nên lời..
Điếu bát và điếu cày của Bố , Mẹ đã rửa sạch sẽ đem biếu Bác Chín theo lời Bố bảo . Vài tuần sau bắt mình lên xin lại , Bố bảo nhớ cái mùi nên xin lại cái điếu bát để cạnh bên cho nó xuôi lòng …
Thật ra mình cũng nhớ lắm cái mùi ấy , hăng hăng nồng nồng làm mình say đến nao lòng …
“ Hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện
Bật que diêm như chớp lửa đêm đông
Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng
Nhả khói ra như phượng múa rồng bay,
Hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao
Mồm ngậm thuốc như rồng ngậm ngọc
Tay gạt tàn như hoàng tử dắt long đao… “
Ngày ấy hay lép nhép bài này … Bố dạy mình , còn mình thì dạy cho lũ bạn cùng xóm.. Ừ ! thì tuổi thơ mình cũng dữ dội thế đấy….:D