Cái tên kỳ quái này là do sếp em gọi  dù em chả biết nghĩa lắm.:):)Kỳ nghỉ lễ dài ngày được bắt đầu bằng tiệc liên hoan của các thanh niên nghiêm túc trong công ty. Các chàng với cả nàng cứ coi như là hí hửng tưng tửng vể quê với cả du lịch trai gái. Riêng em đến phần sếp hỏi em làm câu em đi một mình , bụi quanh HN :-S;Sếp rút luông phong bì bảo thế thôi ko cần đâu. Mặ em đúng là đơ đơ như thế này này:-S:-S:-S:-Sthiếu tý nữa cái mặt em thành như thế này:((:((


Giới thiệu về em cũng có tới tận 2 mảnh tình vắt vai nhưng cuối cùng là em bị đá veo một phát mà không hiểu tại sao:o:o GIờ sếp em rút phong bì không thưởng em đành khai là đi với boy friend nhưng mà em cũng chả biết nó là thằng nào. Nhưng ơn giời là cái thằng chưa xuất hiện ấy khiến cho em có cơ hội được nhận phong bì của sếp . Em cũng hào phóng tặng hoa chứ nhỉ @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-Chàng chưa xuất hiện mà đã khiến em số đỏ thế còn gì.:D:x:x:x:xGiờ về phòng em mới lạch cạch gõ phím tìm người cafe, với phượt phạch. Khổ em là con gái nhưng lại mê cafe như điếu đổ nến nỗi em còn có cái tuyên bố hùng hồn người yêu có thể không có chứ cafe nhất định phải có 1 ly mỗi ngày. Cái này được mấy trai xinh, gái xịn kiểm chứng rồi.:(:(chứ em chả có điêu đâu :(:(. Biết xấu nhưng lại chả phấn đâu được.:-$:-$Thôi thì sếp em đã mất công tin tưởng em là em sẽ phượt với boy friend nên em mạo muội tìm một bác nào ý đi phượt quanh HN với em vì em yêu Hà Nội lắm ý. Nhìn HN thế không mê mới chết nhỉ=D>=D>Đi bộ hay đi gì em cũng đi được. BÌnh thường em đi một mình cũng vui thú lắm vì em thích thế. HM ni thử đi 2 mình xem sao:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: Bác nào rảnh rỗi đi, thích lang thang cà phê cà pháo báo em 1 tiếng. thỉnh thoảng làm tý trượt lung tung cũng thú. Vì tìm bạn đồng hành đi chơi vui vẻ;;);;);;)Nên em suy nghĩ thế này. Em cứ show ít tính cách cổ hủ, trái đời của em cho các bác đỡ chán. Tính em thì nó có phần ít nói, chả hài hước đâu, hay văn vở, thơ thẩn thích những bác nào có gu đọc sách với cả phượt bụi bặm chứ ko dành cho các bác thích phượt ăn, phượt uống đâu nhé. Chân em thì có phần ngắn tý nhưng đi bộ trường kỳ thì em cũng không sợ anh chị em nào đâu ạ.;);).


Cơ mà bác nào muốn tìm gái xinh , với cả hốt gơn , với cả chăn rau mời sang chỗ chơi nhé. Em là họ hàng xa với chị Nở, với cả họ hàng gần với dị dạng ( Mẹ em bảo thế :-s). Thôi thì em cũng kỳ vọng có bác nào ngó qua ghi dấu ấn bằng comment cho em đỡ tủi. Chúc cả nhà kỳ nghỉ zui zẻ nhé :x:x:x:x:x:x:x