Những ngày tháng ngày em khóc ròng rã, không biết tìm đi hướng nào đúng đắn nhất cho mình. Mình các chị, các mẹ cho em 1 lời khuyên đúng đắn nhất. Em chẳng biết post vào đâu. Đành post vào đây ah.


Câu chuyện của em hơi dài…


Hiện tại em đang có thai 3 tháng rồi các chị àh. Em sinh năm 90, ny hơn em 1 tuổi. Bọn em đã yêu nhau được 5 năm cùng với bao nhiêu sóng gió. Bây giờ, nye đang được cơ quan cử đi học cách nhà 100km. 1 tháng mới về 1 lần.hết năm 2016 mới xong. Thực sự thì hồi xưa mới yêu, có về nhà a mọi người trong gd có hiểu lầm, do trẻ con, suy nghĩ mọi chuyện đơn giản nên gây ấn tượng không tốt với gd. Gd a là gd kinh doanh buôn bán nên mong muốn con dâu chăm chỉ 1 chút, nhanh nhẹn 1 chút, lễ phép 1 chút, đảm đang, tháo vát 1 chút ( thực sự thì nhà ai cũng mong muốn 1 người như thế, nhưng ban đầu ấn tượng không tốt thì mãi mãi không thể tốt hơn được). chia tay bao nhiêu lần vì gd, nhưng do bọn e quá yêu, lại tiếp tục quay lại. gd biết chẳng ủng hộ, cũng chẳng đồng tình, nên mặc kệ. Mỗi lần em tới nhà nói chuyện với bố mẹ a ấy cũng rất ít. 1 phần vì em ngại, thứ 2, gd nhiều việc, bm a ấy hay đi.


Còn gd em, bm em hơn 60 t rồi. bm nào cũng thương con vất vả, ban đầu cũng không đồng ý anh về 1 số lý do, nhưng bm vẫn đề cao tình yêu. Yêu ai, chấp nhận được nhau thì lấy, không yêu, về sống với nhau khó lắm. nhưng có điều, bố mẹ và cả gia đình không bao giờ chấp nhận chuyện ăn cơm trước kẻng. nó ảnh hưởng đến danh dự và con gái sẽ là điều thiệt thòi. Em vốn hiểu tính bố mẹ hơn ai hết, sẽ nhớ và dằn vặt chuyện đó đến suốt đời.


Anh ấy cũng là người có trách nghiệm, đã về xin phép gia đình làm đám cưới trong thời gian a ấy nghĩ hè(Chỉ xin phép thôi, không nói đến chuyện em có thai vì em không muốn anh nói. Thứ nhất, trước đây có lần mẹ anh ấy cũng nói với em, con gái phải giữ mình, con trai ra ngoài nhiều, cẩn thận không thiệt thân. Thứ 2, em sợ bố mẹ nhiều tuổi, hay ốm đau,biết chuyện sẽ ảnh hưởng tâm lý) . Nếu bình thường, các gd khác sẽ đi xem, lịch kịch chuẩn bị đủ mọi thứ rồi. nhưng gd a ấy bảo. tùy chúng mày, yêu nhau đến với nhau, chấp nhận 1 số điều của gia đình, còn tháng này cưới thì nóng lắm. Hiện tại bọn em cũng có 1 số khó khăn.


- Hiện tại nhà a chật chội, không đủ phòng cho 2 vs mới cưới. Anh ấy hay ngủ giường ngoài phòng khách. Nhưng lại không xây thêm. Vợ chồng chắc chắn là phải riêng tư nhiều rồi. (chắc tính đến khi a ấy hết nghỉ hè,phải đi học, có mỗi mình em thì ở đâu cũng được.em lo xa nên nghĩ thế)


- Những tháng có bầu thật là khó khăn. Em không ăn được nhiều, phải kén chọn thức ăn, thèm đồ này, thèm đồ kia, buồn ngủ nữa.. Em vẫn phải làm việc như 1 người bình thường. Nhưng không có ai biết cả. chắc chắn nếu 1 người có bầu sẽ được chăm sóc, được ưu tiên hơn. Hằng ngày đi làm về, em cũng phải nằm nghỉ 30’ mới dạy làm việc nhà được. khi nào thèm ăn như điên, người mệt, khó chịu, phải tự mò dậy đi mua. Lúc nào cũng thèm ngủ, đi ngủ từ sớm, và dạy rất muộn. Em nghĩ đó là ở nhà em. Sau này, nếu về nhà chồng, có ai chấp nhận một người con dâu như thế không???? Đặc biệt lại là gd đòi hỏi 1 người chăm chỉ…???? Tiền lương bèo bọt, không đáng bao nhiêu của em. Liệu có trang trải được cho cuộc sống không. ( ny đi học, vẫn phải được gd chu cấp thêm tiền). Sau này, ny e chỉ ở nhà 1 tháng thôi, rồi sẽ lại đi và em ở nhà ck 1 mình.


- Nói khó khăn thì rất nhiều ah. Em đã bỏ một công việc tốt mà em mơ ước, từ bỏ lớp học… Nhưng tất cả em chỉ vì đứa con trong bụng thôi. Một điều này nữa làm em khó nghĩ nhất. Khi thai được 3 tuần, em không biết, khi khám sk định kì ở Công ty đã chụp x-quang. Việc này em tìm hiểu trên mạng thì có nhiều ý kiến trái chiều, người bảo nhất định phải bỏ, người bảo không ảnh hưởng gì. Em đi khám bác sỹ cũng bảo bây giờ chưa thể kết luận gì được. NHưng em đọc được thông tin, x-quang không làm thai bị dị tật nhưng sau này dễ bị vô sinh, hoặc ung thư. Em lo quá. Với những điều này nữa ah. Em vốn không tin vào bói toán, nhưng em cũng gặp 1 số điều làm em bắt buộc phải tin. Trước đây, đi đám cưới lâu lắm mới gặp bạn bè cấp 2, có 1 đứa hay xem cho mn. Nó bảo em, “sau này có 1 đứa con giới tính khác với anh hoặc chị còn lại phát triển không bình thường”. em không để tâm, nhưng bây giờ có thai thế này. Em mới lo lắng. rồi1 tuần trước, mẹ em bảo đi chợ tự dưng gặp 1 người bảo chị có 3 đứa con gái, sau này sẽ có 1 đứa phải chịu khổ, gánh cho những đứa còn lại. Về nhà mẹ kể cho em, em bảo vớ vẩn quá, nhưng thực tâm đang có thai mà nghe những lời như thế, có ai không lo lắng đây, như có điềm vậy. Giờ em không biết phải làm sao. Nếu sinh con ra, nếu không bình, sẽ khổ cả đời cả con mình và cả mình nữa các chị àh. Nhưng nếu bỏ, đó là vấn đề nhân đạo nữa rồi ảnh hưởng đến sự sinh sản thì sao….??? Ny e thì không sâu sắc và tâm lý để hiểu những chuyện này. Chỉ hỏi em quyết định ra sao thôi. Dạo này em cứ khóc ròng các chị àh. Thai sắp được 11 tuần rồi, mong các chị cho em 1 lời khuyên đúng đắn… em cảm ơn