Mình là một thành viên không phải là mới cũng không phải là cũ trên diễn đàn webtretho này, mình cũng giống các bạn tìm đến webtretho để chia sẻ những tâm sự trong cuộc sống,để học hỏi những kinh nghiệm hay, tích lũy kiến thức từ những người đi trước mục đích chính là phục vụ cuộc sống của chính mình và làm nó trở nên hoàn hảo hơn
Mình cũng như các bạn cũng hào hứng tham gia các hoạt đông của diễn đàn như các cuộc thi, mình viết ra đây để mọi người đọc hiểu, cảm nhận và chia sẻ với mình, vừa rồi mình có thấy một số người phàn nàn rằng webtretho giờ sao ấy, chả là một số bạn có lập một số topic để chia sẻ nhưng không có ai vào chia sẻ cả nên các bạn ấy thấy buồn
Mình thì chỉ nghĩ rằng mình là thành viên mới cũng chưa có nhiều bạn lắm nên mọi người chia sẻ cũng ít và vấn đề quan trọng là topic của mình chưa hay nên chưa thu hút được sự quan tâm hai nữa có thể mọi người nghĩ đây là một cuộc thi (có thể thôi nhé) nên mạnh ai người đấy thắng. Vậy thì bạn ơi khi bạn muốn người khác quan tâm đến bạn thì hãy mở lòng ra với mọi người, hãy quan tâm đến những chia sẻ của họ rồi họ sẽ quan tâm tới những chia sẻ của bạn. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn webtretho sẽ ngày càng tốt hơn, lớn mạnh hơn
Mình chỉ có đôi dòng như vậy mong các bạn đọc và cảm thông với những suy nghĩ của mình, mong mẹ SWeet... hãy tự tin tâm sự tiếp đi nhé