Chào mọi người,



Trong vòng 1 tháng mà mình gặp cướp đến 2 lần, mình đã chia sẻ trên FB cá nhân nhưng muốn nói lại ở đây để mọi người cùng cảnh giác cao độ với tình hình mất an ninh tại Việt Nam hiện nay. Các bạn nào đã từng gặp cướp hãy chia sẻ để mọi người cùng cảnh giác nhé.



1. Lần đầu: Giựt túi xách


Mình và người bạn đi đường Xa Lộ Hà Nội, mình là người lái xe, đeo túi xách, hic. Mình không bỏ túi xác vào cốp xe vì đi xe của người bạn trong cốp cũng có mấy chục triệu nên mình ngại mở cốp bỏ túi xách mình vào giữa đường, hic. Mình đã bị bọn cướp vượt phải, giựt đứt túi xách, mất điện thoại và tiền. Giấy tờ không mất.



=> Từ khi bị mất xong, mình đi đường để ý thấy rất nhiều chị em đeo túi xách rất sơ hở, thậm chí có người ngồi 1 bên chồng chở, bỏ túi xách trên đùi nhìn rất mời gọi bọn cướp.




2 Lần thứ 2: Giả bộ rớt tiền, lừa cướp xe máy


Mình xin copy nguyên văn nội dung mình post trên FB:



" CẢNH BÁO: Mình chẳng coi đá banh những lướt qua FB sáng nay thì thấy Brazil thua đậm lắm, có một vài stt cảnh báo mọi người cẩn thận kẻo trộm, cắp. Vậy mà sáng nay mình đã bị rồi đây. Đang chạy xe trên đường thì 1 anh đi xe máy vượt qua mặt và ôm cua rẽ phải kèm theo tiền rơi ra từ túi sau. Mình biết liền vì cảnh này đã gặp 1 lần hồi làm ở SPT cách đây 10 năm rồi, mục đích chúng nó là cướp xe nếu mình dừng lại, nên lúc đó phóng xe nhanh hơn, nghĩ bụng chắc nó không theo kịp mình đâu, nhưng chạy được một đoạn thì có 1 anh chạy theo nói: "Bé ơi, tiền của em rơi nè". Lúc đó cũng hơi hoảng nhưng phóng lên phía trên đi kè kè 1 anh xe hơi, để nó không vượt mình được. Đến đoạn vắng, phóng chắc 60-70km/h gì đấy vèo vào công ty. Đến giờ vẫn còn run. Đường đi làm của mình cướp đủ loại, sợ thật!!!"



3. Giả bộ người nghèo, xin tiền đổ xăng:


Copy từ FB của một người quen:



"Dạo này đi ra ngoài đường sợ thật, hết cướp giật đến mồi chài để ăn cắp. chiều nay khoảng 17h30 mình đi từ hướng Điện Biên Phủ đi về hàng xanh thì gặp chuyện này, mình kể ra đây để tất cả chúng ta cùng đề phòng cảnh giác nhé : mình đang đi xe máy, đi tốc Độ vừa phải vì đường chiều giờ đấy đông, tự dưng có 1 xe máy cứ kè kè bên mình, mình quay lại nhìn thì thấy trên xe chắc là 1 cặp vợ chồng chở 2 đứa con nhỏ, đứa tầm 5 tuổi, đứa khoảng 3 tuổi( mình nhìn thì đúng kiểu dân dưới tỉnh lên, ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác) ông chồng lái xe và bà vợ ngồi sau xe đeo khẩu trang kín mít, ông chồng lý nhí hỏi mình, lúc đấy mình chắc mẫn chắc là ông này hỏi đường, mình tháo khẩu trang ra và hỏi " anh hỏi gì"... Ông kia trả lời lí nhí trong miệng, mình chẳng hiểu gì, tự dưng ông nói câu" chị ơi, tui hỏi chút" rồi tấp xe vào lề. mình cũng tấp vào theo, xe mình vẫn nổ máy, vừa tấp vào xong ông nói" chị cho tui 100k đi, tui về quận 12 mà xe hết xăng"... Mình cụt hứng với mấy kiểu xin đểu này, mình quay mặt lại " tui không có tiền" vừa nói xong con vợ ngồi phía sau xe kéo xe lại và nói rít trong miệng" có cho không, không cho tao giết" rồi rút trong túi ra cái kim tiêm dính máu... Lúc đấy xung quanh cũng có nhiều người, nhưng ai cũng ko để tâm ai, mình yên lặng rồi nói " đợi tui chút"... Và nghĩ, giờ chỉ có nước chạy thục mạng, chứ giờ mở cốp xe lấy tiền cho nó, nó cướp sạch túi.. Mình nói tiếp"đợi xíu, mở cốp xe đã"vừa nói xong 2 vc nó có vẻ thả lỏng, mình quay qua đạp xe nó 1 phát rồi vừa đi vừa la cướp, cướp, nhưng người đi đường vẫn tỏ thái độ vô cảm.. Mình chạy thục mạng đến lúc về đến nhà luôn, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ lắm... Cảnh báo : giờ đi đường mọi người nên đề phòng nhé, giờ bọn cướp đủ chiêu trò để cướp của và xin đểu .. Ôi sợ cái nước việt Nam này quá -:((("



Link nguồn: https://www.facebook.com/NaShopVNXK/posts/692576180814155?fref=nf



=> Tuyệt đối đi ngoài đường, có thể mình bỏ qua cơ hội giúp người thiệt nhưng thực hiện 4 Không: không nghe, không thấy, không biết, không trả lời, phóng ga chạy thật nhanh vì lúc đó mình đang là con mồi.


4. Đeo balo cũng có thể bị cắt: Anh làm chung công ty đeo ba lô laptop trên đường đi làm nhưng vẫn bị cắt và dựt mất.