Trước tiên mình xin kể sơ qua chuyện nhà mình. Bà nội mình có 5 người con, chết 2 người. hiện giờ còn ba mình, chú mình với cô. Gia đình nhà mình sống chung với bà nội, nhà của bà nội nhưng vẫn chưa có giấy tờ sổ đỏ gì cả. Lúc còn sống bà có nói nhà sau này là cho ba mình nhưng vẫn ko lập di chúc. Đến khi bà mất thì mấy người kia xúm vô dành. Nói về ba mình, ông gia trưởng, bạo luẹc, đánh đập vợ con dã man. Nên mẹ con mình bỏ vô sài gòn sống, ko bao giờ quay lại đó. Ba mình bây giờ già yếu bệnh hoạn, mún bán nhà ra để ông có tiền sinh sống. Mẹ con mình thì ko thèm đếm xỉa tới rồi, biết thế nên tụi nó cố tình ko bán, để ba mình có mất đi thì tụi noa chia nhau ăn, lấy cớ là bán nhà chia cho ba mình sẽ bị mẹ con mình dụ ăn hết. Thôi chuyện này thì mẹ con mình đã bỏ ki thèm nói tới làm gì rồi, nhưng giấy tờ của mình còn nằm ngoài đó. Lúc trước tụi nó cất hộ khẩu ko cho em mình lấy để làm chứng minh, ba mình phải chạy theo kiện nó mới đưa ra. Rút kinh nghiệm mình cất luôn hộ khẩu. Mình có giấy tờ bảo lãnh định cư ở mỹ, nên giờ cần hộ khẩu chho tới lúc phỏng vấn, tụi kia đòi lại hộ khẩu nói là chú mình mất giấy chứng minh nên cần hộ khẩu để làm lại( chú mình ngày xưa hộ khẩu ở nhà vợ, từ ngày mà bệnh nó có ý đinh tranh chấp nên nhập khẩu vô hộ khẩu nhà mình). Bây giờ nó đòi hộ khẩu, lỡ như đưa ra nó ko chịu đưa lại, rồi mình phải đi theo kiện cáo tronng khi mình còn công việc xa xôi nên khó khăn trong việc đi theo mà đòi nó. Nói thêm tụi nó khốn nạn lắm, ngày xưa nhà mình ở chung với bà nội, lâu lâu là tụi nó lên quậy đập đồ nhà mình rồi đuổi mẹ con mình đi đòi bán nhà chia ra. Rồi tụi nó xúi bà nội với ba mình ngày nào cũng đánh đập mẹ con mình. Năm anh mình học lớp 12 , thằng chú kiếm cớ đánh anh mình, đạp anh mình vào tường bể tường lun, rồi anh mình tung ra đạp lại nó rồi bỏ chạy, nó chạy về nhà mình nói với ba mình anh mìnb đánh nó, vậy mà ba mình tin nó, nó lấy dao ruọt chém anh mình trong khi ba mình đứng hút thuốc tồi nhìn vẻ thản nhiên. Ba mình tin tưởng anh em nên nhà mình mới khổ. Anh mình bỏ học vô sg học nghề với cậu và từ đó rất hận ba mình. Ngày mẹ con mình bỏ vào sài gòn, ba mình cũng mặc kệ mẹ con sôngs dở chết dơ, tụi nó rao ở quê mẹ mình trốn nợ cả trăm triệu rùi bỏ theo trai. Ngày hôm nay, mình có nhà ở sg, ba mình ko làm ra tiền nên vô sống chung mình nuôi, mình cũng ko muốn nhắc lại chuyện xưa dù sao cũng ba mình. Còn nhà ở quê tụi nó cho thuê rùi chia nhau tiền ra ăn, ko đưa cho ba. Vậy mà bây giờ ôngn vẫn tin tưởng tụi nó. Ngày bà nội chưa mất tụi nó kêu nếu bà nội mất tụi nó để nhà lại chi ba mình chứ giành làm gì, đến giờ bà mất ba mình cho thuê nhà nó xé bảng, nó tự cho thuê rùi đá đít ba mình đi. Oing zè đó ở tụi nó kiếm chuyện đánh ổng đổ máu lỗ đầu. Ko hiểu sao ôg cứ tin tưởng tụi nó. Giờ tụi nó kêu mất chứng minh cần hộ khẩu để làm chứng minh, mình cũng muốn về để tách khẩu tùi trả hộ khẩu cho nó nhưng thực sự ko có điều kiẹn để zè vì mình đang có thai. Còn nhập khẩu ở sg thì rất khó khăn... Thế mà ba mình ko giải quyết gì đc cứ biểu gửi hộ khẩu zè cho tụi nó, lỡ như gửi zè tụi nó ghét nhà mình tùi kiếm chuỵen giấu lun thì sao, mùnh đâu rảnh đi theo đòi hay kiện cáo. Giờ mình thật sự rất phiền và buồn... Mọi người có ý kiến j giúp mình với.