Các mẹ ạh!!!


Em bây giờ đang k biết phải làm như thế nào cả...Câu chuyện của em là như thế này. Em xin các mẹ ý kiến phải cho em biết bây giờ em nén làm thế nào...!


E trước đây đi học tiếng nhật và định đi nhật. Đi học thi quen a nhà em thì 2 người có nhắn tin vs nhau nhiều và đi chơi chung vs thầy, cô ơ Cty a nhà e và là noi e học. Sau 2 tháng a nhà e có nói lời yêu và trong suốt thời gian 2 tháng đó mọi người động viên em nhiều vì a nhà em là người nhật và e cung thích a nhà em nữa... Nên em quyết định đưa a nhà e về nhà cho BM xem mặt và 3 ngày a ở nhà em thì BM tiếp xúc và ngày cuối cùng cung đã đồng ý...sau đó a xin phép được lo mọi thứ cho em, xin cho em chuyển trường tốt hơn để học và xin ở cùng nhau...BM cũng đồng ý...vì e năm nay đã 25 rồi.


E đi học theo trường của a muốn và cố gắng học để cưới, vì lấy người nhật phải phỏng vấn mà trả lời không được thì chưa được cưới. Nhật thì khó, k đút lót được...