Vốn là mình thường hay mua thẻ cào điện thoại ở cửa hàng "Đại lý bưu điện" số 231 đường Phạm Ngũ Lão, P4, Gò Vấp vì thuận đường đi làm về và ở đây họ bán giá 94 or 95/ thẻ 100k. Cửa hàng này có hai vợ chồng trung niên bán, thường là ông chồng bán, tuy nhiên thỉnh thoảng bà vợ bán thay. Cách đây khá lâu mình cũng mua thẻ cào ở đây và bà vợ bán, mình đưa 200k nhưng bà vợ chỉ trả lại có 4 ngàn+ thẻ cào 100k, mình nói vừa đưa 200k thì bà ta mới mở ngăn kéo ra và trả tiếp 100k tỏ vẻ như bị nhầm lẫn, mình cũng nghĩ bà bị nhầm. Nhưng mới ngày hôm qua đi tập thể dục mang theo 200k về qua ghé vào mua cũng gặp bà vợ bán và điệp khúc cũ lại lặp lại tuy nhiên lúc đó do chờ đợi và mình đã lơ đãng cứ thẩn thơ suy nghĩ về nước Mỹ 8-} nên không nghĩ là đã đưa 200k, chỉ cầm 4k tiền thừa+ thẻ cào 100k rồi về. Về đến nhà lấy thẻ cào ra nạp mới phát hiện ra là bị trả thiếu 100k :((, tức muốn ói máu, tuy nhiên nếu người ta cố tình gian thì mình sẽ không thể đòi được nên đành ngậm cục tức :-&. Mình bị 2 lần giờ mới nghiệm ra là bà này cố tình chứ không phải vô tình, hơn nữa mấy người bán hàng họ rất kỹ, có khi đưa tiền giả họ còn phát hiện đằng này bà biết trả lại 4k nhưng lại thiếu 100k.
Mình nghĩ bà vợ này cố tình ăn gian tiền của khách, nếu khách phát hiện ra thì giả vờ nhầm, ko thì lấy luôn. Một thủ đoạn rất gian xảo.
Ông chồng nhìn có vẻ hiền lành tử tế còn bà vợ đặc biệt có đôi mắt to, trắng trợn ngược trông rất gian +ác, lần đầu tiên nhìn thấy mụ mình đã giật mình với đôi mắt đó.
Hy vọng chia sẻ này giúp mọi người cảnh giác hoặc là tốt nhất tẩy chay cửa hàng này đi.