Không biết nói gì nữa... nhưng có những người tình nguyện 24/24h đến các bệnh viện, phòng khám để đem những sinh linh bé nhỏ về chôn cất.... mỗi năm hơn 1 nghìn ngôi mộ thai nhi :(


Trước khi lên bàn mổ, các Bác sĩ từ tâm gọi điện cho người tình nguyện, rồi người tình nguyện gặp gỡ các cô gái... mong rằng có thể cứu giúp sinh linh bé nhỏ. Đó là một trại trẻ mồ côi, nuôi các bé bị bỏ rơi ( bệnh viện, vệ đường...). Trại trẻ mồ côi còn nhận nuôi luôn các bé từ trong trứng nước... đó là nuôi các bà mẹ có ý định từ bỏ đứa con của mình, nếu đồng ý sẽ "bí mật" về sống tại trại trẻ, sinh con xong thì mẹ đi con ở lại.......


Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, có những sai lầm sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại của chúng ta... Hãy sống cẩn trọng hơn, và nếu có thể, hãy đến trại trẻ để những sinh linh bé nhỏ được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, và còn nhiều điều hơn thế nữa...


Trại ở vùng núi Tây Nguyên nên chắc sẽ tiện hơn cho một sự "bí mật"...


Những thông tin này chỉ muốn giúp các mẹ có một quyết định sáng suốt hơn.