Em là con gái năm nay 23 tuổi. Em có bạn trai cũng đc 1 time rồi. A ấy cao to khỏe cả thể trạng và chuyện ấy. Em cũng ko biết mình bị gì nhưng lúc chuẩn bị lâm trận thì cũng cao hứng lắm. Nhưng vào cuộc khoảng 2p là e hết muốn tiếp tục nữa. Bạn trai thì khỏe, ổng cứ hì hà hì hục suốt. E mệt nên nằm như cục gỗ cho ổng muốn làm gì thì làm. Cứ mong sao cho ổng nhanh nhanh cho xong quách đi. Ai nói qh là sung sướng chứ e thấy như bị đòn ấy. Riết rồi thấy ám ảnh. E bị vậy thì nên ăn gì cho khỏe hả chị em. Chứ cứ vầy sau này lấy về cs chăn gối ko ra gì rồi trc sau chồng cũng ngoại tình :(