Những lúc rảnh rỗi là những lúc e lại nghĩ về cuộc sống của mình. E muốn tâm sự lên đây vì dãi bày nổi lòng mình. E năm nay 26 tuổi sinh nam 1990, người ta bảo cái tuổi này khá lật đật với tình duyên, có lẽ nó đúng ít nhất là với e. Vâng, 26 tuổi e chưa trải qua một cuộc tình nào được gọi là đúng nghĩa của tình yêu, đơn giản vì e chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là sự chăm sóc và quan tâm trong tình yêu cả. Tình yêu đến với e rất chóng váng, hay nói đúng hơn mọi thứ chỉ dừng lại ở thích mà thôi, rồi lại đường ai người đó đi. E không phải là cô gái xấu xí, bất tài, vô dụng, vô duyên, xấu tính, càng ko phải là một cô gái thiếu suy nghĩ và thiếu chín chắn hay thiếu sự ứng xử. Những thứ đó e vẫn sống rất bình thường, chẳng có gì để chê trách tham chí e được khen nhiều hơn. E cảm thấy mình cũng tạm ưa nhìn( nhiều lúc được khen là xinh hay dễ thương), bằng chứng là hẹn hò gặp măt ai e cũng nhận thấy họ hài lòng với vẻ bề ngoài của e. E chưa có một công việc hành chính ổn định cho dù e đã tốt nghiệp đại học được hai năm. Có làm văn phòng một năm nhưng vẫn chưa ổn định thời gian vì vẫn phải làm theo ca (đay cũng là lý do khiến e bị nhỡ làm dâu HN). Và giờ e đang theo dạy một bộ môn thể thao đang được ưa chuộng hiện nay. Công việc của e đủ để e có cuộc sống độc lập tài chính của mình nhưng vẫn chưa có dư dã. Mỗi khi ai hỏi e là có bạn trai chưa, hay bạn trai e làm gì ở đâu, sau khi nghe câu trả lời " e, mình, cháu chưa có ny" mọi người đều nói e điêu, người như này mà chưa có người yêu, lẽ nào con trai mù hết. E cảm thấy trong lòng nhói đau vì e cũng như ai đó e ko giải thích được lý do. E cũng đã từng có nhiều người thích, trong số đó có những người e thích và có những người e ko thích. Khi e thích thì e cũng ko dấu lòng để được săn đón. Có thể vì thế mà người ta nghĩ rằng e dễ dàng để cưa đổ sao, chỉ là e cũng chẳng muốn mất thời gian, và nếu ko thích ai đó e cũng biểu hiện là e ko thích họ để ko ai phải mất thời gian cả. Những cuộc tình mà e thường có cảm xúc và nghĩ sẽ cố gắng bền chặt thì cứ tự nhiên vì lý do gì đó lại kết thúc và e cảm thấy những tình cảm đó đều ko phải là thật mà đơn giãn chỉ là những cái thích hời hợt. Nữa năm nay e ko hẹn hò với ai. Bạn bè lả lượt đi chơi còn e thì vẫn ở nhà. Một điều đáng buòn là 26 e chưa được nhận hoa vào ngày lễ một lần nào từ những người thích e. Thường cứ đến ngày lễ là những cuộc tình lại bay mất. Có những lúc e nghĩ phải chăng e quá nguyên tắc trong tình yêu. Mọi thứ khác e đều hiện đại được nhưng chuyện nam nữ e lại rất truyền thống. E cho rằng trinh tiết là một giá trị của người con gái và khi e không có gì nổi trội hơn người khác thì e luôn phải giữ cái giá trị đó cho mình, chỉ thế thôi. Ng đàn ông cuối cùng mà e quen cũng là người khiến e sợ con trai. Quen nhau trên mạng a hơn e tầm 3 tuổi, một ngừoi có nặng lực,cv ổn định,kinh tế ổn, là mẫu ng e thích, vì a ta kiêu hãnh trước e. Sau thời gian chát chít chúng e gặp nhau. Buổi gặp đầu tiên khác với những lần gặp người khacs Thường thì con trai hay đồng ý theo ý con gái. E chỉ vào quán cà fe gần nhà , a ko nói gì đợi e ngồi lên xe vuột luôn qua quán cf e chỉ,và đương nhiên là đến quán cf xa hơn và quen thuộc của a .suốt dọc đường e sợ nên cứ hỏi liên tục,ko trả lời. Đến nơi vẫn ko nói gì một mạch lên tầng 3 ko thèm nhìn lại phía sau. Ức quá nhưng vẫn phải mò lên theo. Nhưng đó chính là điểm a ta thắng. Tuy nhiên khi nc với nhau cũng khá hoà đồng. Sau buổi gặp về nhà a nt. Và cũng ngay hôm đó a hỏi e nếu yêu nhau e có đồng ý việc vượt quá giới hạn ko.đương nhiên là e ko. Và từ đó e và a ko nc nữa.e xoá số a khỏi đt. Một tháng sau a gọi lại e ko nhận ra số a,và cũng vì a ta nói rất nhỏ nên e ko nhận ra giọng. A tắt máy khi e nói e ko biết ai cả. Về nhà e mới nhớ ra số a áy nên nt lại. Sau đó a nói e đã thắng. A kb lại trên mạng xã hội. Hàng đêm chúng e lại chát với nhau,gửi ảnh cho nhau, rồi cũng có lúc a nt aye, thấy tim mình muốn nhảy lên vì vui. E cứ nghĩ lần đó a thử thách e nên nói vậy. Chát thêm 1 tháng nữa chúng e mới gặp nhau lần hai. Vì chát đã lâu với lại đã có thái độ tc,nên lần hai vô tình a đã ôm đc e,lần 3đi chơi vơi nhau rất vui vẻ. Và e đã đồng ý để a hôn e. Mọi thứ sẽ em đẹp và e sẽ thật hp khi yêu nếu lần tiếp theo a ko nói với e là nếu iu a thì phải ngủ cùng anh. Cũng từ đó E biết rằng ty này ko bao giờ tồn tại. E nói với a vậy thôi chúng ta dừng lại. Về nhà chúng e vãn nt với nhau ,nhiều lần hẹn gặp sau nhưng do cv em bậm nên e ko có tg gặp. Tuy nhiên trong lòng e thật sự có những lúc rất muốn gặp a. Cho dù biết rằng tc của a ko chan thanhf.E nhan ra đàn ông hoàn toàn có thể bên cạnh một ng mà họ ko thật sự yêu. Thế là cuộc tình dở hơi cuối cùng của e đã kết thúc. 26 năm qua những cuộc tình ngắn ngủi như thế đã lướt qua cuộc đời e. Đến hiện tại e chẳng gặp được ai để trao một cái yêu thương trọn ven. E buồn nên viết tâm sự lên đây, không biết có ai giống e ko nữa. Chắc vì cái tuổi của e nặng duyện như vậy rùi. Về quê thì mẹ dục e đi cắt duyên. Gia đình chỉ còn mình e,bố mẹ đã già nên cứ sợ e ế chồng thui....huhu. E thì kiên quyết ngoài 27 tuổi mới lấy(nếu có ny). E rất muốn nhận được những chia sẻ của ai đó đã và đang như e.