Xuất khẩu lao động là niềm mong ước của rất nhiều người, đó được coi là cơ hội đổi đời, là niềm vui của cả họ hàng, là niềm tự hào của gia đình. Nhưng đằng sau đó là những nỗi niềm thầm kín chỉ có những người đã trải qua mới hiểu.


Tôi đã lấy chồng và có một cậu con trai 3 tuổi nhưng vì gia đình quá nghèo nên tôi đã cố gắng học tiếng với mong muốn được đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Rồi may mắn mỉm cười, tôi được chọn để đi xuất khẩu. Ngày tôi đi, gia đình họ hàng mừng mừng tủi tủi tiễn tôi đi với mong muốn ngày tôi trở về cuộc sống sẽ khác. Tôi nhìn gia đình nhỏ của mình, nhìn đứa con trai nhỏ của mình mà không cầm được nước mắt, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể ôm nó và quay người rời đi.

Những rủi ro khó khăn khi đi xuất khẩu lao động Đài Loan - Vieclamdailoan.vnẢnh minh họa: Nguồn Internet


Đi đến nước ngoài, tôi được sắp xếp việc làm và chỗ ở nhưng mọi thứ quá mới lạ nên tôi chưa thể thích nghi được. Thời tiết làm tôi hay bị ốm vặt, công việc nhiều làm tôi đôi khi cũng mệt mỏi. Các ngày lễ tết ở nước ngoài họ tổ chức rất vui và đầm ấm bên gia đình càng làm tôi tủi thân khóc ướt gối vì nhớ chồng con. Mỗi lần gọi về tôi cố gắng nói mình ổn, mọi thứ đều tốt để cho mọi người khỏi lo lắng, tôi cũng chỉ có thể nghe giọng con mà không thể ôm nó và hứa sẽ về với nó sớm thôi.


Giờ đây tôi đã thích nghi được với cuộc sống nơi xứ người và đang cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền gửi về và mong sớm ngày được đoàn tụ với gia đình.