Xin hãy GIÚP ĐỠ CHO HOÀN CẢNH NÀY NHÉ! ((Xin mỗi bạn 10 phút để đọc bài mình viết))
Hôm nay mình đăng WTT một trường hợp rất cơ cực, khó khăn và tội nghiệp, mong các bạn gần xa có thể giúp tìm MỘT CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH cho chị ấy!
Chị ấy tên Quỳnh (44 tuổi), là mẹ của một bé gái 5 tuổi. Chị đã học bên Luật (chuyên Luật Lao động). Ngày trước có đi làm nhà nước.
Vợ chồng chị ấy bị hiếm muộn, lấy nhau 7 năm mới có thai (bằng thụ tinh nhân tạo). Lúc đó chị 39 tuổi.
Khi thai nhi được 5 tháng thì các bác sĩ đã phát hiện bé bị giãn não thất và xác định là can thiệp được. Các BS đã tiêm thuốc cho thai nhi và khi bé sinh ra vẫn tiếp tục trị liệu.
Nhưng bé vẫn bị chậm phát triển và yếu tay chân. Vì vậy lúc bé còn nhỏ, một mình chị đi làm, còn chồng chị cũng chỉ đi làm chắp vá, phần lớn thời gian là cho bé đi trị liệu não và vật lý trị liệu 4 chi.
Bất hạnh ập xuống khi Ba của bé đột quỵ và qua đời lúc bé hơn 3 tuổi. Sau khi Ba mất, bé bị sốc và buồn, vì vậy bé lại bị thêm chứng rối loạn tự kỷ (nhẹ).
Chị nghỉ làm nhà nước, về nhà chăm bé, cho bé đi trị liệu. Lúc nào có Bà Nội trông bé giúp thì chị đi làm lặt vặt những công việc tay chân.
Hiện tại bé đã khá hơn, có thể nói được, hiểu được người lớn nói. Bé vừa được nhận vào trường chuyên biệt Hướng Dương. Sáng học trong trường, chiều Cô giáo chở đến chỗ học Trị liệu ngôn ngữ, tối Mẹ đón về.
Vì vậy bây giờ chị muốn tìm một công việc ổn định, VIỆC GÌ CŨNG ĐƯỢC (nấu cơm, tạp vụ, tốt hơn là việc văn phòng...), miễn là ổn định để chị có tiền nuôi con.
Gia đình hai bên của chị cũng khó khăn, Ba Mẹ đã rất lớn tuổi nên cũng ko phụ giúp được gì. Hiện tại chị đi làm chắp vá, khó khăn lắm mới đủ học phí 2 nơi cho con. Còn hàng xóm tốt bụng vẫn thường giúp đỡ chia sẻ với 2 mẹ con chị.
Nhà chị ở PHạm Văn Bạch, Q12, TPHCM.
Rất mong các bạn gần xa có thể giúp chị tìm công việc với. Mình cũng đang tìm giúp chị, nhưng muốn kêu gọi các bạn để có thể nhanh chóng giúp được mẹ con chị ấy.
Mẹ nào có thông tin gì thì pm inbox cho mình hoặc nhắn đt cho mình 0905347082. Xin cảm ơn nhiều!