Chuyện là khu nhà em, chiều tối là các bà, các mẹ thường mang túi rác của nà mình ra để ở trước cửa, để chờ người thu gom rác mang đi vào ngày hôm sau (cách 1 ngày mới thu gom 1 ngày)
Nhưng nhà chú hàng xóm (2 vợ chồng chú là quan chức nhà nước, chú làm chức khá to) lại cứ nhè lúc mọi nhà chưa ngủ dậy (vì chú hay đi bộ sáng) hoặc lúc ăn cơm tối, mang 3, 4 bịch rác vừa to, vừa hôi thối vứt bậy trước cửa nhà em (liền kề có 1 hộ nữa), chú không bao giờ để trước cửa nhà chú cả. thật ra nhà bên cạnh nhà em đứng trên tầng 2 đã thấy rõ chú làm việc này rồi, nhưng vì ngại – giữ sĩ diện cho nhà chú- mà chưa có động thái gì. Nếu chỉ là rác khô thì không sao, đây nhà chú cho đủ các thứ, ko hề phân loại, thậm chí có hôm nguyên miếng kính vỡ chọc thủng cả túi, thò ra ngoài…xung quanh nhà nào cũng có trẻ con nô nghịch, rất nguy hiểm…cảnh giới cuối cùng là hôm qua, nước từ túi rác thối nhà chú chảy tràn trề ra cả con đường của khu, đúng tầm các gia đình ăn cơm, nhà nào cũng kêu hôi thối váng cả lên…các chị , các anh có ai có cao kiến gì giúp em không? (thật ra em định in tờ giấy , ví dụ như “không để rác ở đây”…) nhưng không biết có hiệu quả gì không nữa. vì chung quy lại vẫn là muốn giữ hòa hảo hàng xóm,chứ không muốn quay hình bắt quả tang, làm nhà chú mất mặt. chuyện nhỏ, nhưng chắc nhà ai đã gặp thì cũng khó chịu giống em đúng không ạ?