Tôi làm việc ở công ty này được hơn 3 năm, cũng có nắm giữ một vị trí trong công ty. Môi trường, đồng nghiệp ở đây đều tốt và tôi khá hài lòng, ngẫm nghĩ sẽ phát triển sự nghiệp ở đây lâu dài.


Nhưng khi sếp tổng của tôi chuyển sang chỗ khác và một người sếp mới thay thế, tôi đã phải sống trong lo sợ mỗi ngày khi nghĩ đến cảnh làm việc chung và nói chuyện riêng với ông ta. Ông ta cũng đã trạc u50, có vợ và ba con lớn đều đã vào đại học cả. Lúc đầu nhìn khuôn mặt ông ta hiền hậu, nói chuyện thân thiện, tôi đã mừng vì nghĩ chắc ông này cũng sẽ là 1 người sếp "được".


Tuy nhiên, sau 3 tháng làm việc chung, ông ta bắt đầu có những hành động rất kỳ quặc như hay ghé mặt sáp vào mặt tôi, tay sờ nhẹ lên tay tôi, hay khoác vai tôi (những người đàn ông chơi thân cũng hay khoác vai nhau, nhưng cảm giác khi ông sếp này khoác vai làm tôi cảm thấy ông ta muốn tiếp cận thân thể mình 1 cách đen tối). Nói chuyện còn đưa đẩy, bóng gió gợi ý tôi thế này thế nọ. Tôi cảm thấy tởm và sợ vô cùng! Nhưng vẫn cố gắng từ chối khéo, phớt lờ, né ra nhẹ nhàng. Cũng đã hơn 1 tháng rồi nhưng tôi thấy tình hình càng tệ. Tôi nên làm gì để có thể chấm dứt tình trạng này đây? Đã nghĩ tới việc tìm công ty khác, nhưng như vậy thì công sức tôi 3 năm qua dành cho công ty xem như tan thành mây khói. Còn ở lại thì sẽ bị ông ta xàm xỡ. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên xác đáng. Tôi chân thành cảm ơn!