Trong những kiểu "ăn vụng" ấy, tình công sở mối quan hệ luôn được đánh dấu đỏ, bởi chỉ cần "trót dại" một lần thôi thì chỉ có chiều đi mà không có chiều ngược lại giống như đường một chiều ấy.


Cuộc sống vợ chồng thời hiện đại thường xuất hiện “những giây phút ngoài chồng, ngoài vợ”. Và với những người lập gia đình, gần như ít nhất một lần trong đời họ bị bạn đời (hoặc cho bạn đời) nếm mật đắng của hai chữ "cắm sừng".


Trong những kiểu "ăn vụng" ấy, tình công sở mối quan hệ luôn được đánh dấu đỏ, bởi chỉ cần "trót dại" một lần thôi thì chỉ có chiều đi mà không có chiều ngược lại giống như đường một chiều ấy.



Tình công sở: Luôn là đường ngược chiều



Cho đến bây giờ, khi cái câu: “Sáng dắt cơm đi ăn phở, trưa đưa phở đi ăn cơm” đã trở thành thông thường, phổ biến và quá quen thuộc thì chuyện “ngoại tình công sở” không còn gì là lạ lẫm nữa. Người ta thanh minh bằng sự nhàm chán của cuộc sống vợ chồng, người ta bào chữa cho nó bằng những đam mê mới mẻ cho vui mà không phương hại đến bất cứ ai và thậm chí, người ta cũng chẳng buồn thanh minh hay bào chữa gì mà chỉ đơn giản coi nó là… mốt, là một cách xả stress của cuộc sống hiện đại.


Thế nhưng cuộc tình với đồng nghiệp chắc chắn chẳng bao giờ giữ được bí mật lâu. Nhất là lại là cơ quan có đông chị em phụ nữ. Hai người yêu nhau dù là minh bạch hay lén lút nhưng ở trong cùng một công ty, chắc chắn rằng, chuyện sớm cũng sẽ bị phát hiện. Những ánh mắt trao nhau, cử chỉ, hay chỉ là những câu nói bông đùa cũng khiến người khác để ý.Đừng nghĩ, cứ làm ngơ nhau mà người khác không nghi ngờ nhé. Bởi đôi khi sự nghi ngờ lại nằm ở chính cái bơ nhau của hai người. Người ta sẽ suy diễn, hai người này có ý gì với nhau hay sao mà lúc nào gặp nhau cũng ngượng ngùng. Người ta rất tinh ý, nên với những cuộc tình như vậy, chẳng bao giờ có cái gọi là bí mật!


Thử nghĩ, một anh trưởng phòng cặp bồ với một em nhân viên xinh tươi trong văn phòng. Hoặc là tối anh ấy sẽ hẹn hò với cô nàng, hoặc là buổi trưa mới hẹn hò. Nhưng thường, những cuộc hẹn hò ban tối không bền, vì anh trưởng phòng còn phải về với gia đình, vợ con. Những cuộc tình vụng trộm ở công sở thường là 'tình ban trưa', tranh thủ hẹn hò lúc trưa. Ở trong một văn phòng mà lúc nào anh trưởng phòng vắng nhà, không ăn trưa ở nhà là cô nhân viên cũng cáo lỗi với chị em vì có hẹn với bạn thì thật sự đáng nghi ngờ. Vài lần không sao nhưng cứ lâu lâu là bắt đầu có hoài nghi. Chị em công sở lại thích buôn chuyện, thích bàn tán nên chắc chắn rằng, những mối quan hệ dạng như vậy khó thoát khỏi tầm ngắm.


Sống vui vẻ, tốt bụng thì không sao, chẳng ai tiết lộ chuyện này. Nhưng nếu mà anh hay chị có thái độ, nhất là em nhân viên mà vênh váo thì chết với các chị,đừng hòng các chị giữ bí mật cho nhé. Hoặc là chuyện bé các chị sẽ 'xé' ra to cho biết mặt...




Tình công sở mối quan hệ luôn được đánh dấu đỏ, bởi chỉ cần "trót dại" một lần thôi thì chỉ có chiều đi mà không có chiều ngược lại giống như đường một chiều ấy. Ảnh minh họa




Tình công sở: Những cái kết đau lòng



Thời gian trôi đi, mối tình công sở vụng trộm tiếp diễn khiến họ phải nghĩ suy, trăn trở: Cuộc sống sẽ cứ như thế này sao? Sẽ đi đâu về đâu đây? Dừng lại hoặc tiếp diễn chứ ? Nếu dừng thì tiếc, nhưng tiếp diễn thì lại lo sợ và cảm thấy day dứt. Hình ảnh chồng (vợ), rồi những đứa con trỗi dậy cùng những kỷ niệm cuả một thời đã dẫn tới cuộc hôn nhân. Và hình ảnh người mình yêu thương thật đáng yêu cùng những câu chuyện, những sinh hoạt, kỷ niệm khó quên vừa diễn ra… Họ như kẻ đứng giữa ngã ba đường, không thể quyết định nên đi hướng nào. Dần dần họ mất đi sự hưng phấn, vui vẻ để thay bằng những suy tư, trằn trọc. Do đó họ lại có những hành động khác: Lặng lẽ, kín đáo hơn, thỉnh thoảng để lộ sự mộng mơ, vấn vương, lơ đễnh. Chưa hết, họ còn phải lo lắng làm sao không để những đồng nghiệp khác biết, không thì sự nghiệp theo mây theo khói, danh dự tan tành theo nước ra sông...




Thường thường kết cục của ngoại tình công sở là không đi đến đâu, có chăng thì chỉ là những vết thương lòng do chính những người đó gây ra. Ảnh minh họa



Và rồi một khi mọi chuyện bại lộ thì cái kết chắc hẳn sẽ làm đau lòng không ít người trong cuộc.


Chúng ta hay nghe về những cuộc tình dẫn đến chia ly, tan cửa nát nhà, trẻ em bị bỏ rơi hoặc thiếu sự chăm sóc của cả hai bên cha mẹ. Ở cơ quan, có thể bạn không bị mất việc nhưng bạn cũng "khó sống" với ánh mắt nhìn và những tiếng rì rầm sau lưng của đồng nghiệp.


Tình yêu nơi công sở nảy sinh, lớn dần đến mức nàng muốn bỏ cả gia đình hạnh phúc để đổi lấy một hạnh phúc mới. Khi hiểu ra chàng đến với mình chỉ vỉ hoan lạc thể xác, và tìm cảm giác lạ, thì người phụ nữ đó mới thấy thất vọng và hối hận.


Phần đông trong các cuộc tình giấu giếm kín đáo khởi đầu bao giờ cũng ngọt ngào lãng mạn, sau đó là khát vọng tình dục và sự ngọt ngào của trái cấm. Sự thiếu thốn liên tục, thời gian gặp gỡ ít ỏi, và quan hệ mong manh sẽ đưa người phụ nữ đến những biến đổi tâm lý: giận giữ, mặc cảm, stress và suy sụp tinh thần. Khi đối diện với sự thật phũ phàng, thì mới tỉnh ra và lại thấy day dứt hối hận.


Đến với người đàn ông đã có vợ, dù bạn có định sống chết với tình yêu thì sự thật đau lòng đó vẫn không thay đổi. Thường thường thì những cô gái sẽ đi tìm câu hỏi rằng “đã có khi nào anh ấy yêu mình thật lòng hay chưa?”. Nhưng câu hỏi đó mãi mãi sẽ không có câu trả lời chính xác, bởi người đàn ông rất khó nói chuyện về vấn đề đó, và trong lòng họ thì không gì có thể thay về thế được gia đình.


Vì vậy có thể thấy rằng, thường thường kết cục của ngoại tình công sở là không đi đến đâu, có chăng thì chỉ là những vết thương lòng do chính những người đó gây ra. Và cả những rạn nứt vô hình trong cuộc sống ấm êm của gia đình.