Em 25 tuổi, chẳng trẻ con nhưng cũng chưa già. Ngay bây giờ đây nghĩ ngày mai phải lên công ty thật sự như cực hình... nó không quá đáng sợ nhưng thật sự chân em không muốn bước đến đó nữa. Em đã từng làm ngoài hà nội từ khi ra trường nhưng Em đã về quê từ tháng 12/2014. Lí do về vì buồn chuyện tình cảm và vì gia đình mong em về. Qua mấy tháng chờ đợi công việc ở quê thì cuối tháng 3 dương vừa rồi em đã được đi làm. Cũng là công ty tư nhân thôi, làm về xây dựng, chứ không phải nhà nước như mong đợi. Tính đến bayh thì đi làm chưa được 1 tháng, công việc có là nhờ chú em quen biết nên xin cho em, chắc nhiều người cũng thắc mắc có tư nhân mà cũng phải nhờ người xin??? Nhưng thật sự thì khi ở hà nội, em tự xin được cv nhưng về nhà em không thể. Mấy tháng chờ đợi, em mong ngóng, muốn đi làm sớm từng ngày, nhưng đến bây giờ chưa tròn 1 tháng mà em muốn bỏ mọi người ạ! Ngày đầu đến công ty em đã nghe bảo rằng: ở đây làm tầm 3 tháng lấy lương 1 lần, không có bảo hiểm đâu. Mặc dù công ty này tư nhân nhưng khá là lớn và có tiếng, nghe vậy e nản lắm! Nhưng em cũng chẳng để ý nhiều, vì em đang vui khi vừa thoát cái cảnh thất nghiệp( nghĩ lại cái lúc chưa có cv gặp ai mà hỏi nay làm gì rồi... bla bla là em bực bội). Tuần đầu chưa có gì... em chỉ làm quen môi trường và cv, bắt đầu tuần 2, em được giao việc cụ thể. À em làm phòng tổ chức hành chính mọi người ạ! Em chịu trách nhiệm về giấy tờ, công văn, quyết định, hồ sơ...bla bla... và cv của em hàng ngày tiếp xúc với sếp rât nhiều. Chưa đầy 2 tuần tiếp xúc em đã bị ông ta dọa đuổi việc 3 lần! Lần 1 lí do là vì có 1 tờ trình người ta gửi lên mail chung của công ty nhưng em không biết để đưa cho ông ta kí( bình thường thì khi gửi mail xong nta phải gọi điện cho phòng em biết để trình sếp, nhưng lần này họ k gọi nên em không biết). Lần 2 lí do cũng vì 1 tờ trình nta gửi em, nhưng nta làm thiếu em yêu cầu làm lại( vì nta gửi bản scan em k tự sửa được) nta gửi hôm t7, đến thứ 2 mới gửi lại bản sửa. Mang sang trình ông ta mắng chửi vì chậm trễ, sao không tự sửa, bla bla.... lần 3 là hôm nay. Đúng là lỗi của em. Có công văn đến 1 tờ nhưng 2 mặt, em sơ ý photo chỉ có 1 mặt cho ông ta. Ông ta gọi sang và chửi. Bảo mày viết sẵn đơn nghỉ việc đi, cho mày cơ hội cuối... bla bla. Thật sự em quá mệt mỏi khi nghĩ sẽ gặp ông ta hàng ngày... quá mệt mỏi khi nghĩ đến chế độ của công ty không có gì, bù lại em có 2 người cùng phòng khá tốt, họ bảo ai trong cty cũng bị chửi như vậy,,,, làm đi rồi sẽ quen. Đừng nghĩ nhiều, nhưng có quá nhiều điều để em chán cái công ty này em không thể kể hết được, ngay mọi người trong công ty còn bảo đừng xác định lâu dài ở đây... cty thay người liên tục. Còn 1 vấn đề nữa đó là em làm cv liên quan đến giấy tờ nên phải nhớ, trong khi đó trí nhớ em cực tồi, có 1 công văn có thể em vừa đọc hồi sáng nhưng đến chiều là em quên ngay. Trí nhớ em kém có thể vì ảnh hưởng tâm lý sau chuyện tình cảm và vì em dùng thuốc tây nhiều. Ngay chính em sợ với trí nhớ như vậy em không đáp ứng được cv, em nên làm gì bây giờ khi hàng ngày em phải làm việc và tiep xúc với con người và môi trường em thật sự sợ đó????