Kính gửi Đài truyền hình VTVLà một khán giả trung thành trong chương trình Đồ rê mí của vtv, tôi tin tưởng đây là một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Khi em tôi được chọn vào top 12 đồ rê mí. Tôi và gia đình đã vui mừng vì nghĩ em có cơ hội học hỏi, giao lưu. Tôi không ngờ chương trình không hề đơn giản mà đầy những gian lận. Thứ nhất là khâu sắp xếp chọn bài cho các con, không hề dựa vào năng lực, độ tuổi, không hề cho các con thử giọng từng bài mà ép các con tập bài mà btc đưa ra. 2 là việc sắp xếp giờ giấc tập luyện và ghi hình cho các con. Lịch tập dày đặc. Đêm ghi hình tới 2 3 h sáng các con mới được nghĩ ngơi. Thử hỏi sao mà các con có thể thực hiện bài thi 1 cách tốt nhất. Thứ 3 là việc thành phần ban giám khảo. Bgk mới hoàn toàn, khi đặt câu hỏi giao lưu, chê các em rất nhiều. Nhất là Lại Bắc Hải Đăng, có 1 bé nam múa dẻo thì nói múa như con gái, khi bé mạnh mẽ hơn kêu bé không múa dẻo. Lan man, không thống nhất. Khi bé nam đó thi tốt xong, không cho xuống bgk liền, làm bé bị mất bình tĩnh, không trả lời được rồi nhận xét bé không có khả năng trước ống kính. Thử hỏi bé hát bao nhiêu lâu, được vào top 12 rồi kết luận vậy. Có một người hồi trước làm đài truyền hình kêu năm nay Thùy Dương vào, năm sau sẽ là 1 bé nhỏ hơn, đưa cái hình và nói chắc chắn khi bgk vẫn chưa công bố top 6. Tối đó phụ huynh bức xúc họp thì đại diện chương trình nói qua loa lấy lệ. Đồng ý phải có tiền và quan hệ rộng nhưng có nên quá trắng trợn không. Hứa hẹn cho các con đi vịnh Hạ Long rồi nói lại nhà tài trợ không tài trợ đi nữa. Ai muốn về đổi vé máy bay về. Đuổi khéo vậy đó. Trang face của chương trình thì đóng cửa vô thời hạn không lý do.Biết là viết thế này cũng không được tác dụng gì nhưng phải nói cho khỏi bức xúc và mong vtv nói chung và chương trình thay đổi cách làm việc để các bé thật sự có một cuộc vui đúng nghĩa!