Em chào mọi người,tình hình là em đang làm hợp đồng tại 1 ngân hàng thuộc nhà nước.Tính chất bon chen chèn ép trong đây thì từ lâu đã nổi rồi.Biết vậy nên em sống rất biết thân biết phận ,mình thấp cổ bé họng nên họ sai gì mình cũng cắn răng làm có khó chịu cũng chả dám thể hiện trước mặt để tương lai còn có cơ hội.Nhưng họ thực sự rất quá đáng,họ cố tình giao việc dồn dập cho em,có khi đang làm việc này họ đã sai việc khác.Làm nhiều chịu nhiều rồi cũng quen nên em vẫn cố chịu.Nhưng rồi cũng đến lúc em phải thu lãi,do địa điểm gần nên bọn em thu tahi ngân hàng cũng ngày với giao dịch hàng ngày.Khách thì đông ( khách thu lãi) em thì mới làm ,mới thu làm sao quen đc,vậy mà họ ép em vừa thu lãi vừa phải hướng dẫn khách hàng giải ngân.Em không giỏi đến mức phân tâm được nhiều việc nhất là liên quan đến thu tiền mà quay qua việc khác không nhầm mới lạ.Nhưng họ vẫn cố tình sai bảo em.Em đã phản ứng sai nhiều thế,tối em thiếu tiền ai chịu.Thế nhưng họ không sai thì khách hàng cũng dục ,họ biết thừa em thu lãi còn cứ gọi,lâu không chờ đc thì họ chửi bảo không quan tâm đến khách hàng.Em thì bận mặt chả ngẩng đc ấy chứ chả quan với tâm.Rồi cuối ngày lúc em lên tiền,những người ấy chỉ chờ em thiếu để mà chuẩn bị bài ca không làm đc việc.Em tự lên tiền tự cộng bảng kê mà tủi thân,Giả xử em có sai tiền thì mình cũng bỏ tiền túi ra đền,mà em có đúng tiền thì họ chả nói gì theo kiểu ai mà chả làm đc.Em chán lắm rồi,2 ngày thu lãi vật vã ,em tuy mới làm nhưng cũng thu cỡ gần tỷ mà 1 lời động viên cũng chả có.Em cảm giác họ coi thường mình,không phải vì em ko làm đc việc mà là vì em đang làm h.đ ,nếu em làm đc việc cơ hội vào của em cao,họ không muốn em đúng tiền.