Chào mọi người em viết ra những dòng này em băn khoăn lắm.Em hỏi câu hỏi trên nhưng dù thế nào em vẫn phải đi tiếp nhưng thực sự thì quá mệt mỏi.Em mới làm đc vài tháng trong một cơ quan thuộc nhà nước nhưng vẫn chỉ dừng lại làm làm hợp đồng.Mọi người đều bảo nhà nước nhàn nhưng em trải qua thì chả nhàn.Không biết có phải do em làm hợp đồng nên bị đồng nghiệp đày đọa không mà có giai đoạn em phát điên lên đã có ý định nghỉ nhưng gia đình động viên nên em buộc phải chịu đựng cố gắng.Nói ra thì em đc nhận vào làm với danh nghĩa lao động tạm vụ quét dọn nhưng vẫn đc làm nghiệp vụ .Người ta ăn lương làm 1 việc em ăn lương ít làm ti tỉ việc.Ngoài quét dọn ra đến giờ em còn bị ép đi chợ nấu cơm cho họ mặc dù không em không ăn cũng vẫn bị em phải nấu.Em thực sự tủi học hành có bằng cấp ra mà họ coi thường như vậy.Nấu cơm xong họ lại lao vào sai em làm không ngẩng mặt lên nổi.Dù làm em nấu cho họ ăn nhưng thái độ họ vẫn quá đáng tìm cách dìm dập em .Ví dụ như việc họ phải làm họ đẩy em làm,em làm thì cũng chẳng sao nhưng người này bắt làm người kia cũng bắt một lúc em bị 5 người sai làm,5 công việc thì làm sao em hoàn thành hết nổi .Có lúc vì cơ hội cho tương lai em cũng phải làm như một cái máy chỉ hi vọng họ không đánh giá em không làm đc việc.Nhưng đổi lại là gì,đầu em đau như bua bổ,thần kinh yếu đêm về em mơ thét lên toàn mowe thấy công việc quay cuồng.Em đã yếu sức khỏe càng tệ hơn nhưng họ chả có tình người họ cũng chả quan tâm em.Họ hi vọng ép em bỏ việc vì em còn làm hợp đồng thì cơ hội vào chính thức của em rất cao,nên họ ép em buộc dừng hoặc là họ bảo em không làm đc việc để đối phó em.Giờ em chả biết phải làm sao nữa em đi làm sống giữa nhưng người tình người không có em thực muốn buông suôi.Trước em có làm một chỗ họ cũng đâu đối xử tệ với em mà giờ những người này họ quá đáng vậy.Gia đình em bây giờ chỉ biết động viên em cố vào biên chế sẽ không bị coi thường bắt làm tạp vụ vô lý nữa nhưng em giờ hận đời lắm .Có một sếp bảo bạn em " cháu học hành có bằng cấp ra truường mà ai lại bắt cháu quét dòn" vậy mà em ngày đầu làm việc đã bị ép như osin ấy.Học hành ra trường mà đi quét dònj thà ko học cho xong.Em thấy đời toàn bị bắt nạt,phải làm sao đây các bác,xin cho em vài lời khuyên.