Trước hết em xin nói qua về bản thân em. Em có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, vị trí chủ yếu vẫn là nhân viên bán quảng cáo thôi ạ, về cơ bản kỹ năng của em không có gì đặc biệt, em cũng không phải là người quá phấn đấu trong công việc, nhưng bù lại em chăm chỉ và thích ứng môi trường nhanh.
Từ khi ra trường em có vào làm việc tại 1 công ty quảng cáo, vị trí của em là sale 3 năm, em có được cất nhắc lên vị trí trưởng nhóm, nhưng do không có kỹ năng lãnh đạo nên nhóm của em cũng lèng tèng không phát triển được nhiều, cuối cùng nhóm cũng tan rã, thành ra ở công ty cũ em cứ ở vị trí làng nhàng mãi. Lương bổng cũng không được tăng nhiều, nên em xin nghỉ sang công ty thứ 2.
Công ty thứ 2 của em cũng về quảng cáo, vị trí của em thì cũng là sale.
Hiện nay công ty thứ 1 của em đang lâm vào tình cảnh khó khăn, có khả năng phá sản. Quản lý cũ của em có chat với em và có ý muốn sang đây làm cùng em. Chị quản lý của em là người theo cá nhân em và mọi người nhận xét thì ích kỷ và hơi "tham". Hồi ở công ty cũ chỉ có mình em chơi gọi là thân với chị ý (công ty có khoảng 50 người), thứ 1 là em nịnh chị ý nên cố chơi, thứ 2 là tính em thuộc tuýp người nhường nhịn, chịu đựng.
Giờ chị ý muốn sang bên em, vị trí sẽ là team leader, không biết em có nên ở cùng team với chị ý không? Vì em nghĩ khả năng cao em sẽ bị xếp cùng, cho nhìn ngoài thì 2 chị em chơi với nhau từ trước. Em cũng nói luôn là hiện tại ở công ty này em cũng là ma mới, nên chưa thân thiết được với các vị trí khác trong công ty nhiều. Em đang làm sale tự do không có quản lý.