Chào các bạn, ko biết có ai gặp tình huống giống mình ko?

Thời gian đầu mới ra trường, mình vô làm công ty của người quen do mình ko theo kịp tốc độ của công việc nên mình đã bị trầm cảm một thời gian. Sau đó mình có xin nghỉ việc một thời gian, người nhà xin vô công ty đang làm việc với cường độ chậm hơn, đỡ áp lực hơn thì mình tạm như khỏi bệnh. Nay công ty hết hàng cũ, nhận hàng mới về thì mình bắt đầu bị lại do bên này có KPI, nhanh mà phải chính xác. Gặp thêm bạn trưởng nhóm nhanh hơn mình nên chỉ cần nghĩ tới đi làm mình thấy vô cùng áp lực, tức ngực, khó thở. Mình có nên tiếp tục đi làm nữa không? Mình mới 31t, có gia đình và 1 bé nhỏ. Ck đang trả nợ ngân hàng mua xe ô tô chạy grab nên cũng ko giúp mình được gì nhiều. Mà đi làm nữa thì mình lại stress, rồi lại sai liên hoàn. Mọi người hoan hỉ cho mình ý kiến nhé. Nghỉ việc ở nhà lãnh BHTN hay nghỉ việc rồi đi làm tiếp ạ? Chứ người nhà và bạn bè cứ khuyên mình đi làm tiếp. Cố gắng, cố ráng. Huhu