Tôi là một sinh viên mới ra trường máy mắn hay không thì tôi không biết. nhưng tôi xin việc làm việc ở nhà máy singapore lương khoang hơn 8 triệu . tăng ca luôn tháng tôi có hơn 10 triệu. nhưng khi vào làm vị trí đó tôi nhận ra mình không hợp . tôi muốn làm kỹ sư thi công chứ không phải nhân viên phòng kế hoạch thêm vào đó tiếng anh yếu ngữ pháp nghe nói thì cơ bản nên không hiểu việc sếp giao khiến tôi ngao ngán. và sau hơn 2 tháng thử việc mặc dù công ty yêu cầu tôi ký hợp đồng chính thức tôi đã từ chối lấy lí do sức khỏe. tôi không muốn mình bị nhục nhã nữa vì ngu tiếng anh, nên tôi quyết tâm nghỉ đi học anh văn . vì công vieech hienj tai không có thời gian học tiếng anh. về nhà tôi apply thử vào vài công ty việt nam đi làm được 4 ngày tôi thấy mình chán sự nhàm chán của văn phòng. tôi thích sự ồn ào của nhà máy nên tôi lại xin nghỉ. giờ thì tiền hết nên chắc tuần sau tôi đi làm công nhân để kiếm tiền chuyện đời thật bi hài. nhưng tôi hứa với mình 6 tháng nữa tiếng anh của tôi phải hoàn hảo. các bạn cho tôi lời khuyên.
vì quê tôi có nhiều nhà máy công nghiệp nặng bản thân tôi muốn mình là kỹ sư sản suất để dễ dàng trong việc hồi hương nên tôi chỉ muốn đi con đương đó thà đau 1 lần dứt luôn không tôi cứ làm nhân viên văn phòng thì bao giờ mới có kinh nghiệm thực tế