Các mẹ ạ em chả biết phải làm sao nữa!


Em sinh năm 94 mới chuyển từ Quảng Ninh vào Sài Gòn được gần 2 tháng. Thân con gái một thân 1 mình không quen bất kì ai hằng ngày chỉ đi làm rồi về phòng trọ, trước đó 2 năm em bị trầm cảm và hiện tại vẫn đang dùng thuốc điêù trị nhưng chắc do cơ thể em đã nhờn thuốc lên khi vào đây được nưả tháng người em lại bắt đầu những cơn đau, hằng ngày em phải sử dụng tới thuốc giảm đau để có thể đi làm như bình thường. Mỗi lần người thân hỏi thăm em đều nói dối rằng tất cả đều ổn. Từ khi vào đây em khóc nhiều hơn trước , em nhớ nhà. Rồi cty gọi điện xuống thông báo em là người tệ nhất trong số những người học cùng đợt khi gần 2 tháng trời mà không bán được vé máy bay nào.(em là nhân viên vé máy bay). Lúc đó em rất muốn nói cho họ biết rằng những người kia đều được làm gần nhà còn em đi làm tại một nơi không có người quen, văn phòng đặt tại tầng cao của một con đường không có nhiều người qua lại, chính người ở tòa nhà đó còn không biết là có công ty đó thì làm sao mà em có thể bán đưowcj vé. Nhưng em không dám .


Ai giúp em được không?