Em là nam, mới tốt nghiệp đại học, vừa xin vào làm văn phòng cho công ty nước ngoài làm trợ lý cho một quản lý người hoa. Cùng tổ với em có 4 người, trong đó có một con nó hơn em 1 tuổi, làm trước em 5 tháng, chả biết hận thù gì với nó ở kiếp trước mà nó chèn ép em ra mặt, hai đứa biết tiếng hoa nhưng không biết bằng cách nào nó được ông quản lý cho toàn quyền ra lệnh trong tổ và em và 2 người còn lại đang sống trong tháng ngày đau khổ. Hết móc cái này lại xỉa cái kia, đề tài, dự án cải thiện của bọn em đến tay xếp là y rằng nó được hưởng % như là biên tập ấy, mà chả có thay đổi điều gì, ngoài ra nó còn là ttung tâm mách lẻo đến cái gì cũng tới tai xếp, em đang phân vân và lúng túng ko biết xử lý sao, một mặt em cần công việc, một mặt lại muốn cho nó một trận (tức wá làm liều), anh chị nào có kế sách hay để đối phó chỉ em với, chứ e không wen nịnh hót nó được.