Xót xa tang lễ của Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu qua đời khi vừa tròn 22 tuổi tại Mỹ.
Thông tin Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu - Jacqueline Đặng qua đời tại Mỹ vì bệnh tim bẩm sinh khiến nhiều bạn bè và khán giả bất ngờ, hoảng hốt. Như mọi người cũng biết đó, tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng tại xứ sở Cờ Hoa vì thế tang lễ của người đẹp 22 tuổi diễn ra trống vắng khiến nhiều người xót xa.
Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu qua đời ở tuổi 22 tại Mỹ giữa mùa dịch bệnh căng thẳng
Theo thông tin được chia sẻ với truyền thông, tang lễ của Jacqueline được tổ chức nhỏ gọn, chỉ khoảng 10 người thân nhất có mặt vì tình hình dịch Covid-19 đã diễn ra căng thẳng tại Mỹ. Nhiều đồng nghiệp xót xa tang lễ của Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu trên mạng xã hội vì không thể viếng thăm, tiễn đưa Jacqueline lần cuối. Linh cữu của cô sẽ được hỏa táng vào ngày 15/4.
Nhiều lời cầu nguyện đã được chia sẻ trên trang cá nhân của Jacqueline Đặng
Xót xa tang lễ của Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu
Chia sẻ thêm về Jacqueline Đặng, bác ruột ngậm ngùi:
"Jacqueline bệnh tim lâu rồi. Thường thì nếu bị stress tim con bé sẽ đập rất yếu và mệt, tình trạng khó thở cũng kéo dài. Khi Jacqueline mệt, chúng tôi đưa con bé vào bệnh viện. Các bác sĩ cho uống thuốc tim và nghỉ ngơi. Nhưng Jacqueline quá mệt, truỵ tim bất ngờ nên đã không qua khỏi. Jacqueline còn quá trẻ, còn rất nhiều điều muốn làm. Con bé rất ngoan hiền và có hiếu với bố mẹ, hòa đồng và khiêm nhường với mọi người. Tôi, ba mẹ cháu ai cũng đều rất đau đớn trước sự mất mát này", bác ruột Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu nói thêm.
Jacqueline Đặng đẹp nền nã trong tà áo dài cách điệu Việt Nam
Trước khi mất, người đẹp 22 tuổi từng có cơ hội trở về Việt Nam với cương vị Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2019, cô đã có hoạt động từ thiện tại một mái ấm đặc biệt nuôi dạy những trẻ em nhiễm HIV. Chia sẻ việc làm của mình, người đẹp 9x cho biết: "Nhiều người ở Việt Nam vẫn có cái nhìn tiêu cực về HIV nên tôi đến để giúp họ nhận thức tốt hơn về vấn đề này".
Người đẹp 22 tuổi quan tâm đến các trẻ em nhiễm HIV tại Việt Nam
Người đẹp Jacqueline Đặng bày tỏ:
"Tôi thấy những đứa trẻ luôn yêu thương nhau và giống như một gia đình vậy. Tôi nhìn thấy nghị lực sống, nghị lực vươn lên, sức chiến đấu trong đôi mắt của các em thay vì buông xuôi. Các em luôn biết cách vượt qua những khó khăn và nụ cười luôn nở trên môi".
Jacqueline Đặng vẫn còn nhiều dự định dang dở
Về ước nguyện trong tương lai của bản thân, Jacqueline Đặng cho biết: "
Tôi sẽ tiếp tục thời gian để hỏi thăm, quan tâm và động viên các em nhỏ. Vì có thể chúng đã quên mất những điều chúng đã làm được, đã vượt qua. Mặt khác tôi cũng muốn kêu gọi bạn bè, gia đình và những người mà tôi quen biết để cùng đóng góp, giúp cho các em giảm bớt được sự khó khăn trong cuộc sống. Và khi trở lại Việt Nam, tôi sẽ dạy các em catwalk và cách theo đuổi những gì mình muốn".
Nhiều lời nguyện cầu đã được gửi đến cho Jacqueline Đặng
Thật sự xót xa khi theo dõi tang lễ của Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu các mẹ ạ! Em còn quá trẻ và vẫn còn rất nhiều hoài bão trong tương lai. Sự ra đi của em sẽ là mất mát lớn đối với gia đình và bè bạn. Cũng vì dịch bệnh mà rất nhiều người yêu thương em không thể đến tiễn đưa em lần cuối. Chỉ mong rằng, em sẽ mang nụ cười hiền lành của mình đi đến thiên đàng và an yên. Mong rằng em sẽ không còn đối diện với những cơn đau từ căn bệnh tim quái ác. Mong em thật thanh thản và an yên.
Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp