Việt Hương nhớ ông xã đến phát khóc vì từ Tết cho đến nay, cô chưa được gặp chồng do tình hình dịch bệnh phức tạp ở Mỹ.
Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương bất ngờ chia sẻ lại đoạn video của ông xã Hoài Phương khi tham gia một chương trình cách đây vài năm kèm theo dòng trạng thái nhớ chồng. Được biết, đã 3 tháng nay, vợ chồng nữ diễn viên hài chưa được gặp nhau.
Việt Hương nhớ ông xã đến phát khóc, xúc động chia sẻ: "3 tháng rồi không gặp, 12 giờ đêm không ngủ, nằm coi cứ chảy nước mắt, không cản được sao mình yếu đuối vậy... Cố gắng lên an ủi bản thân nè".
Việt Hương nhớ ông xã đến phát khóc vì 3 tháng chưa gặp.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Mỹ nên suốt 3 tháng qua, Việt Hương vẫn ở Việt Nam và chưa được bay về Mỹ đoàn tụ cùng gia đình. Điều này khiến Việt Hương vô cùng nhớ ông xã và con gái. Phía dưới bình luận, đông đảo cư dân mạng đã an ủi, động viên giám khảo Thách thức danh hài, mong cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn này khi không có chồng con bên cạnh.
Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên Việt Hương chưa thể về Mỹ đoàn tụ với chồng con.
Gần đây, Việt Hương chịu nhiều áp lực khi liên tiếp bị một bộ phận khán giả công kích bằng lời lẽ khó nghe. Việt Hương biết mình là nghệ sĩ, phải "làm dâu trăm họ" nên có người yêu mến hay ghét bỏ cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên điều khiến nữ diễn viên tức giận là có những khán giả dùng lời lẽ khó nghe để chửi cô dù tuổi đời còn rất trẻ.
Việt Hương kể cô không phải "sinh ra đã ngậm thìa vàng" nhưng được sống trong gia đình gia giáo. Vì gia đình làm ăn thất bại nên từ bé đã phải bươn chải mưu sinh. Cô tức giận nói: "Ai được giáo dục tốt bằng tôi mà chửi tôi? Ai chửi lại tôi? Những người chửi tôi liệu có chửi lại được tôi không mà chửi? Chẳng qua tôi làm nghệ thuật, nói chuyện phải có văn hóa nên tôi không thèm chửi tới các bạn. Các bạn là những người không có giáo dục".
(Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp)