Tưởng chỉ có bên ngoài những showbiz cũng đầy rẫy những ông chồng tồi tệ. Phụ nữ tốt nhất nên tránh xa những ông chồng thế này để vì khi dính vào chắc chắn sẽ khổ sở cả đời không nguôi ngoai được.

Showbiz Việt có những ông chồng đẹp trai "số zách" nhưng cư xử "đáng buồn": Kiếp sau chắc xin kiếu

Vợ chồng yêu nhau, cưới nhau sau đó ly hôn vốn dĩ là chuyện thường tình mà mọi người có thể bắt gặp hàng ngày trong cuộc sống. Có hàng vạn lý do để ly hôn nhưng sau hai chữ "ly hôn" ấy, chúng ta còn lại được gì? Nếu cả hai bình thường mối quan hệ thì chả sao nhưng nếu có "tàn dư" để lại thì thật sự là rắc rối quá thể.

Thời gian gần đây, vụ ly hôn, ngoại tình của diễn viên Trọng Hưng và vợ Âu Hà My là câu chuyện mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm thấy bức xúc. Ly hôn đã đành, thanh niên này còn lên mạng xã hội cật lực nói xấu vợ cũ như một cách để thanh minh cho bản thân. Thế nhưng càng nói thì Trọng Hưng càng khiến dân tình "ném đá" vì tính cách không khác gì "đàn bà choảng nhau" khi có chuyện. Với những ông chồng như thế này, phụ nữ tốt nhất là nên bỏ chạy cứu thân dù có mê đến cỡ nào đi chăng nữa.

hình ảnh

Trọng Hưng ly hôn Âu Hà My vẫn tiếp tục nói xấu vợ cũ.

Và không chỉ có những ông chồng như Trọng Hưng, còn rất nhiều những trường hợp khác mà chị em chúng mình cần phải cân nhắc trước khi tiến tới vì lỡ nếu sau khi ràng buộc mà gặp phải những chuyện như chia tay đòi quà, có con không nhận hay vũ phu với vợ thì ôi thôi khổ lắm!

Tưởng hào nhoáng thế nào nhưng thật ra, showbiz đầy rẫy những ông chồng tồi tệ. Cách đây 7, 8 năm trước, cụm từ "chia tay đòi quà" phủ sóng mạng xã hội bởi câu chuyện của một cặp đôi sau khi chia tay, chàng trai đã tới tận nhà cô gái kê khai đòi lại những món quà đã tặng. Vốn dĩ đây không phải là chuyện xa lạ trong làng giải trí vì nhiều mỹ nhân Việt sau khi kết hôn hay hẹn hò xong mà chia tay thì cũng bị những người đàn ông này đòi quà như thường.

hình ảnhShowbiz đầy rẫy những ông chồng tồi tệ khiến những người phụ nữ bên cạnh họ phải chịu nhiều tổn thương.

Đơn cử như Diễm Hương, sau khi ly hôn người chồng đầu tiên là đại gia Trường Chinh vào năm 2015, người đẹp đã ra đi với hai bàn tay trắng mà không được lấy bất kỳ tài sản nào từ cuộc hôn nhân 3 năm dù trên mặt pháp luật, cô được hưởng 50% tài sản. Đến nay, vụ ly hôn “tốn giấy mực” của hoa hậu Diễm Hương vẫn còn được nhắc tới như một trường hợp điển hình của những chân dài… kém may mắn, mất đi tiền tài và danh tiếng chỉ vì “vớ” được một đại gia thuộc dạng “khó nhằn”.

Một trường hợp khác là Angela Phương Trinh, dù chưa kết hôn nhưng khi quen bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái và sau đó chia tay, cô đã phải trả lại toàn bộ túi xách, đồng hồ hàng hiệu và một nửa số tiền bạn trai hỗ trợ cô mua chiếc xế hộp 6 tỷ. Đúng là không phải người đẹp nào cũng có được kết cục “có hậu” khi ở bên đại gia. Vậy nên, trong một mối quan hệ tình cảm, xin đừng “mờ mắt vì tiền”.

hình ảnh

Diễm Hương từng có cuộc hôn nhân không mấy trọn vẹn, ly hôn cô ra đi với hai bàn tay trắng.

hình ảnh

Angela Phương Trinh từng trả lại tất cả quà mà bác sĩ Chiêm Quốc Thái tặng.

Nhưng "chia tay đòi quà" vẫn chưa thấm gì với nỗi đau của những phụ nữ sinh xong, con cái của họ không được công nhận. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, chăm con cực khổ vậy mà vẫn có những kẻ đàn ông không nhận máu mủ, ruột rà của mình. Nói đến việc này phải nhắc đến Thành Long - ngôi sao võ thuật được cả thế giới biết đến.

Cho dù tên tuổi và sự nghiệp của Thành Long lẫy lừng năm châu bấy nhiêu thì trong mắt của nhiều người, ông vẫn mãi mang danh là "ông chồng tồi tệ" của showbiz, "người cha thất bại" của showbiz. Khi Thành Long đã có vợ con, ông vẫn ngoại tình với Ngô Ỷ Lợi và cuối cùng, kết quả của cuộc tình này là cô con gái Ngô Trác Lâm.

hình ảnh

Thành Long được xem là "ông chồng tồi tệ" của showbiz.

Thế nhưng, Ngô Trác Lâm - đứa trẻ bị mang danh là kết quả của mối tình vụng trộm lại không được cha mình thừa nhận suốt hơn 20 năm qua. Ông không bao giờ hé răng nửa lời chia sẻ về con gái và cũng không hề chu cấp cho con cái dù chỉ 1 đồng, từ chối trả lời phỏng vấn, thậm chí khi bị phóng viên truy hỏi, Thành Long còn có thái độ bịt tai để tránh né báo giới.

Thiếu vắng tình thương của cha, Ngô Trác Lâm trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch, bỏ học và không nghe lời mẹ. Cô bỏ nhà ra đi, "cao chạy xa bay" với người tình đồng tính, sau đó phải lủi thủi về lại Hong Kong mà không có một xu dính túi. Nhìn vào tình cảnh khổ sở của 2 mẹ con Ngô Ỷ Lợi hiện tại, nhiều người giận dữ và bất bình trước thói trăng hoa, vô trách nhiệm của người đàn ông mang danh "tài tử võ thuật Hollywood" như Thành Long.

hình ảnh

Ngô Trác Lâm (bên phải) chưa bao giờ được Thành Long thừa nhận là con.

Gặp nhau, yêu nhau là duyên và khi nên nghĩa vợ chồng thì đó là nợ. Nhưng "nợ tốt" hay "nợ xấu" đều phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người. Nói đi cũng phải nói lại, trong gia đình người phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhiều hơn. Nếu gặp một ông chồng thấu hiểu, san sẻ thì chẳng nói gì nhưng nếu lấy phải ông chồng có tính vũ phu thì coi như xác định... đời là bể khổ.

Trong showbiz đã có nhiều trường hợp các nghệ sĩ nữ bị chồng hành hạ, đánh đập dã man không thương tiếc, để lại "vết sẹo" lớn mà cả đời không thể nào nguôi ngoai. Còn nhớ vào năm 2017, nghệ sĩ Thanh Hằng từng kể về cuộc hôn nhân "sống không bằng chết" trong nước mắt. Trên sân khấu chị sắc sảo, oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì cuộc đời lại đẫm nước mắt bấy nhiêu. Nữ diễn viên bị người chồng đầu tiên kết hôn năm 16 tuổi bạo hành nhiều năm liền, hằn lên đời chị những vết bầm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. 

hình ảnhThanh Hằng từng bán sống bán chết khi gặp phải người chồng vũ phu.

"Khi ấy, tôi và Ngân Quỳnh (em gái Thanh Hằng) theo 2 đoàn hát khác nhau. Một lần gặp lại, Ngân Quỳnh tá hỏa khi tận mắt chứng kiến tôi bị chồng đánh mắt bầm tím, sưng to bằng cái chén" - Thanh Hằng nghẹn ngào kể.

Vừa phải lên sân khấu biểu diễn, vừa trông con nhỏ nhưng Thanh Hằng liên tục bị chồng đánh bán sống bán chết vì máu đỏ đen. "Cứ mỗi lần kêu ổng ngừng đánh bài để trông con thì tôi lại bị đánh tới tấp" - nữ nghệ sĩ khóc nấc chia sẻ.

Thanh Hằng còn kể: "Cứ đến dịp Tết, mọi người thường cờ bạc, ăn nhậu là chị lại sợ vì mình sẽ bị chồng đánh nhiều hơn"Nữ nghệ sĩ thú nhận sân khấu là nơi an toàn nhất vì nhiều lần hát xong đi xuống cánh gà thể nào cũng bị chồng đánh. Bị đày đọa như thế nhưng chị vẫn âm thầm chịu đựng suốt 5 năm trời trước khi quyết định giải thoát cho cuộc đời mình.

hình ảnhNgười phụ nữ này trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với đầy rẫy những tổn thương.

Vốn dĩ phụ nữ sinh ra là để được yêu thương nhưng không phải ai may mắn cũng có được diễm phúc đó. Nếu đã lầm lỡ, dại dột một lần lấy phải ông chồng có tính cách xấu xa, tồi tệ như những gì người viết đã liệt kê trên đây thì hãy xem đó là bài học xương máu để không bao giờ phạm phải lần nữa. Còn với những phụ nữ chưa kết hôn thì tốt nhất là nên tránh xa những người đàn ông thế này để tránh hậu quả khôn lường về sau.

(Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp)