Ba của Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu ước "mình đi thay" để con được sống và thực hiện những ước mơ của bản thân.
Lo liệu hậu sự cho con gái duy nhất, ba của hoa hậu Việt Nam Toàn cầu bần thần trước những gì xảy ra với gia đình. Hiện tại, ông vẫn giữ kín chuyện này với mẹ của mình (bà nội của Jacqueline Đặng) vì lo rằng bà sẽ không chịu nổi cú sốc lớn này. Trước nỗi đau mất con, ba của hoa hậu Việt Nam toàn cầu ước "mình đi thay" để con được sống và thực hiện những dự định dang dở của bản thân.
Xót xa tang lễ của Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu: Chỉ 10 người dự, nguyện ước dở dang với trẻ em nhiễm H
Những ngày qua, ông Jonathan - ba của Jacqueline Đặng - nén nỗi đau vào lòng để lo liệu cho tang lễ của con gái. Hiện thi thể của cô đã được gia đình đưa về nhà riêng tại California, Mỹ. Theo chia sẻ của gia đình, linh cữu của người đẹp 22 tuổi sẽ được hỏa táng vào ngày 15/4. Được biết, do tình hình dịch bệnh căng thẳng thế nên lễ tang của Jacqueline Đặng nhỏ gọn với 10 người thân thiết trong gia đình.
Ba của Jacqueline Đặng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái trên trang cá nhân
Vào những dịp rảnh rỗi, hai ba con thường đi du lịch. Trên trang cá nhân, ông Jonathan đăng tải nhiều hình ảnh của con gái. Với ông, Jacqueline là niềm tự hào của cả gia đình. Bần thần ngồi nhìn con gái "ngủ yên" sau cơn đau tim, ba của Jacqueline Đặng ngậm ngùi tâm sự: "Con gái tôi có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ. Gia đình luôn tạo điều kiện để con phát huy hết những năng lực và sở thích của mình. Con dự tính sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 6 sẽ trở về Việt Nam để học hỏi thêm về ngành diễn xuất. Vậy mà con đột ngột ra đi. Ước mơ làm diễn viên của con vĩnh viễn khép lại", ba của Jacqueline Đặng đau đớn. Con là cô gái hiếu thảo. Con luôn cởi mở và lắng nghe ý kiến của tôi. Thành tích học tập và hoạt động xã hội của con luôn đứng đầu lớp. Con rất thích những món ăn của Việt Nam và mong muốn được trở về quê hương", ông chia sẻ.
Ba của Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu ước "mình đi thay" để con được sống
Nói thêm về việc ra đi đột ngột của con gái, ba của hoa hậu Việt Nam Toàn cầu đau đớn: "Jacky (tên ở nhà của Jacqueline) là con gái duy nhất của gia đình nên sự ra đi đột ngột là cú sốc lớn đối với mọi người. Vợ tôi khóc vật vã nhiều ngày qua. Tôi cũng không ăn uống. Gia đình chưa dám thông báo tin buồn cho bà nội vì sợ bà không chịu nổi. Tôi chỉ ước mình chết thay để con được sống. Bởi con còn nhiều dự định dang dở.
Jacky lỡ hẹn với các em nhỏ cô từng gặp trong chuyến đi thiện nguyện
Jacky sống vui vẻ, hòa đồng và quý mến trẻ em. Con luôn mong muốn làm nhiều việc thiện để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Jacky tham gia cuộc thi nhan sắc với mong muốn nhiều người biết đến con để thực hiện tốt hơn các hoạt động thiện nguyện. Khi chơi với trẻ em ở Trung tâm AIDS Mai Hòa, con hứa sẽ quay lại nơi này để dạy catwalk cho chúng nhưng mong muốn đã không thực hiện được", ông nói.
Mong rằng Jacqueline Đặng sẽ thanh thản sau tất cả
Trong nhiều nỗi đau trên cuộc đời này có nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau nuôi nấng bằng tất cả tình thương nằm xuống, chia ly bất ngờ sẽ là nỗi ám ảnh kinh khủng cho người ở lại. Chỉ mong rằng, em ấy có thể thanh thản và luôn biết rằng vẫn còn rất nhiều người yêu thương và luôn nhớ về một cô gái có nụ cười hiền, rạng rỡ và lương thiện.
Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp