Sáng tuần trước, Xíu chạy về nhà mếu máo “ Mẹ ơi, các bạn gọi con là còi đó mẹ”, phận làm dì nghe mà thương. Xíu bị còi là vì ai, vì những sai lầm của bà chị hai nhà em chứ không phải của ai xa lạ. Chính những sai lầm mà tưởng như "đúng rồi" của nhiều mẹ tác động mạnh mẽ đến sức khỏe sau này, thậm chí còn làm cho bé thấp còi, suy dinh dưỡng. Em viết bài này chủ yếu để "cảnh tỉnh" bà chị em và các mẹ nào đang áp dụng những điều này luôn nhé!



Cho bé ăn dặm trước 6 tháng là một sai lầm thường thấy của nhiều mẹ nè. Vụ này thì em đã tìm hiểu kĩ, ăn dặm sớm khi hệ tiêu hóa chưa trưởng thành làm gia tăng nguy cơ tiêu chảy nhiễm trùng từ thực phẩm và loạn khuẩn đường ruột, ảnh hưởng đến sự phát triển về lâu dài của trẻ. Ấy thế mà em thấy có nhiều mẹ con mới 3, 4 tháng đã bắt ăn lấy ăn để cũng vì sợ con không bụ bẫm nhưng càng lớn con lại càng còi cọc. Nói đâu xa, Xíu, con của chị gái em đây, mới 4 tháng bà chị đã lôi về hàng lô lốc bột ăn dặm nước trong nước ngoài rồi lôi con nhỏ ra cho ăn, bổ béo đâu em không thấy nhe chứ giờ 3 tuổi mà Xíu y như cái tên, chỉ như đứa trẻ 2 tuổi. Rõ khổ!



Chưa hết, các mẹ có thói quen nêm đồ ăn theo khẩu vị của bản thân mà quen là con nít phải cho ăn thật nhạt, không dùng muối nữa. Có bữa em nếm thử bát cháo chị nấu cho Xíu mà chóng cả mặt vì mặn, sao mà thận của nhóc chịu nổi, mà nói hoài bà chị cũng quen tay rồi. Em đọc tài liệu thấy người ta hay nói con nít đói sẽ ăn không cần ép, mà sao cứ thấy các mẹ cứ ép con ăn thấy tội luôn á. Có mẹ thì hứa hẹn mua thứ này cho chơi thứ kia để con chịu há miệng ăn, có mẹ thì phùng mang trợn má dọa đủ kiểu để trẻ sợ mà ăn, cuối cùng dù có ăn trong tâm trạng bị ép buột nên đâu có hấp thu được dinh dưỡng gì đâu. Trẻ ăn ngon miệng mới tiêu hóa tốt và hấp thu tốt, ức chế thì sao mà không còi cọc cho được. Cái này hãi lắm, mỗi lần tới giờ ăn là y như rằng nghe tiếng la hét khóc thảm thiết của con nhóc 2 tuổi hàng xóm, có bữa còn tưởng 2 mẹ con "đấm" nhau chỉ vì chuyện ăn luôn, thiệt là ám ảnh! +_+



Một nguyên nhân nữa từ mẹ mà em thấy cũng khá phổ biến là không có thói quen xổ giun định kỳ cho con á các mẹ. Dù mình có giữ bé sạch sẽ đến đâu thì bé cũng bị nhiễm ký sinh rồi tùm lum giun nên tiêu hóa bị ảnh hưởng, dù có ăn cũng... như không nên nếu không xổ giun 6 tháng lần thì cũng dễ suy dinh dưỡng luôn. Mẹ nào có con còi còi, suy dinh dưỡng thì 1 tuổi là tẩy giun được rồi nhe! Nói tới đây thì nhớ em cũng vừa mua thuốc tẩy giun về cho tẩy cho con Xíu đây, em còn mua thêm sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng cho nó nữa (giời ơi y như em nuôi con mọn á). Nhắc sữa thì em nói luôn nhiều mẹ biết con suy dinh dưỡng nhưng vẫn dùng sữa công thức bình thường, không biết các mẹ chưa hiểu hay thấy chưa cần nhưng cái này em thấy nên thay đổi gấp. Trẻ suy dinh dưỡng cần nhiều dưỡng chất đặc biệt hơn nên phải tìm dòng sữa đặc trị mới có thể giúp trẻ phục hồi sức khỏe và phát triển toàn diện như bình thường được chứ sữa bình thường không ăn thua đâu.



Túm lại thì em thấy ai cũng thương con nhưng mà nhiều khi sự chăm sóc không đúng vô tình "làm hại" con chứ không có đùa đâu. Em thấy nhiều bé bị suy dinh dưỡng do những sai lầm chăm sóc này của mẹ lắm, như bé Xíu con chị hai em thì khỏi nói, em đang lo cho nó phát sốt luôn nên tìm hiểu tùm lum để cải thiện đây (trong khi mẹ Xíu thì cứ cà lơ phất phơ á, chắc thấy em lo rồi nên nhờn) rồi Cu Nấm hàng xóm cũng vậy nè. Đồng 3 tuổi mà 2 đứa xanh đét còi cọc lại lùn tịt so với mấy đứa cùng tuổi trong xóm, mỗi lần chạy chơi cùng nhau nhìn thấy thương lắm, toàn bị tụi trong xóm bắt chẹt. Mà con suy dinh dưỡng thì mẹ phải trải qua 1 cuộc chiến dữ dội lắm mới có thể cải thiện được, chi bằng các mẹ ráng chú ý từ đầu cho đỡ khổ mẹ ạ. Kiểu của em là nhất quyết ăn dặm đúng tháng tuổi, sữa, trái cây, chất béo đầy đủ. Còn "lỡ" còi rồi thì tìm sữa đặc trị suy dinh dưỡng thấp còi hy vọng sẽ đỡ khổ :D



Dạo 1 vòng diễn đàn thì em thấy cả khối mẹ vật vã phải đương đầu trong cuộc chiến khốc liệt vì con mình bị suy dinh dưỡng đây nè: http://www.webtretho.com/forum/f4269/tu-van-cung-chuyen-gia-growplus-cua-nutifood-2070706/