Bé chưa nghe hiểu và chưa biết nói có nên cho đi nhà trẻ?
Xin chào các mẹ thông thái ạ!
Cháu em hiện tại đã 28 tháng rồi nhưng vẫn chưa biết nói, thậm chí cháu vẫn chưa nghe hiểu được những gì mình nói nữa. Khi cháu muốn gì mà mình ko hiểu và ko làm theo đúng ý cháu thì cháu khóc la, hét lên ầm ĩ.
Vừa rồi em sinh em bé nên chị của em đành phải mang cháu đi gửi nhà trẻ, là trường công ạ.
Lúc mới đi, cháu cũng khóc nhưng ko nhiều, càng ngày cháu càng khóc dữ dội hơn, em thấy xót quá nhưng ko gửi thì con em lại ko ngủ được, vì cháu cứ la hét suốt!
Tuy 28 tháng nhưng đi tè hay ị gì cháu vẫn chưa biết kêu, ở nhà, mỗi khi cháu mắc, cháu cứ đơ mặt và đến cầm tay mình, mình hiểu ý đưa cháu ngồi bô thì cháu tè và ị. Nhưng khi đi học thì có lẽ lớp thì nhiều học sinh nên cô giáo ko để ý và cũng ko hiểu ý cháu, nên ngày nào về cháu cũng có đồ dơ khai nước tiểu. Rồi sau khoảng 2 tháng thì ko còn thầy đồ cháu khai nữa, mà mông đít cháu thì nổi hột đỏ hết cả lên, kêu cháu ngồi bô cháu cứ khóc thét, nhưng khi thấy cái tã thì cháu lại vui vẻ chạy đến mặc vào.
Xin các mẹ cho em hỏi, thế thì có nên tiếp tục gửi cháu nữa ko ạ? Vì nhà bây giờ neo đơn quá, ba cháu ko có ở nhà, mẹ cháu phải đi làm, chỉ còn em và bà cháu thôi, em lại vừa sinh con nhỏ nên ko thể chăm cháu được, nhưng cứ gửi cháu thế này thì em lại xót quá!