5 năm chung sống có với nhau 1 đứa con trai 2 tuổi ruỡi. đối với mình chỉ có thể dùng từ hạnh phúc để miêu tả cái gd nhỏ của mình. chính vì thế ly thân hay ly hôn là chính mình người trong cuộc còn kg ngờ nữa. Kết hôn với chồng khoảng 14 ngày sau là cha chồng mất. mẹ chồng thì đương nhiên kg vui, lúc nào cũng u sầu, mình thì rụt rè ít nói, cộng với cách biệt lối sống, suy nghĩ, tuổi tác và vùng miền nên khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng kéo dài và kg hề nói chuyện, ngoại trừ những câu chào hỏi xã giao. Tuy nhiên, mình vẫn luôn cố gắng bằng những cách khác cũng như lấy lòng mẹ chồng. Chủ nhật hàng tuần, mình đều mua trái cây cúng mộ ba chồng, hoặc là thấy gì ngon và lạ mình cũng cố gắng mua về cho má chồng. Mình thấy bà kg thích xà bông tắm của bà, mình cũng bỏ công đi kiếm và mua về tặng bà chẳng qua cũng vì mong bà vui. kg những vậy mình còn kiểm tra khi nào bà sắp dùng hết thì mua cái khác biếu bà. không những thế sắp tới giỗ ba chồng thì mình nhắc chồng hỏi thăm vc mình có cần phụ giúp gì hoặc là gợi ý những chỗ ăn chay để dùng thử vì nhà mẹ chồng mình giỗ chay. nói chung mình đã cố gắng. nhưng có những bất đồng về cách dạy con dạy cháu nên nình cũng có vài lần tranh cãi với bà. tuy mình nhiều lần muốn ở riêng nhưng vì chồng khuyên nhủ cộng với chuyện cũng kg to tát gì nên mình cũng bỏ ngoài và tiếp tục ở tận 4 năm nay. đỉnh điểm là cuối năm nay, bà ngoài mặt thì bảo bà ăn chay, kg lo được gì cho các con nên các con tự sắp xếp. Mình biết tuy bà nói thế nhưng mình vẫn trình bày những dự tính sắp xếp cho bà nghe, thì bà bào ok. ai có ngờ, sáng hôm sau thì đổi ý khác, nối những cái mình gợi ý kg tốt. Rùi mình cũng ọ, vui vẻ đi chợ, bê sách cái này cái nọ theo yêu cầu của bà. ai có ngờ sáng 30 thì đổi ý lần 2, nấu lại những cái mình gợi ý lúc đầu? vậy có phải làm khó mình? Chẳng những thế, đồ mình mua về thì kg sử dụng bỏ lăn bỏ lốc, vậy mà lấy đồ của người con dâu khác dùng trong khi đó là hẹn với mình đi mua những món đồ đó. Nghĩ thế có buồn kg các mẹ? trong nhà mẹ chồng mình có người giúp việc, thì những ngày mình ở nhà trông con và có cả em mình qua chơi lại kg nấu cho mình dc bửa cơm đàng hoàng nên mình rất bùn. mình giữ con nên mình phải đợi con ngủ thì mình mới tranh thủ xuống ăn, đã ăn sau cùng trong nhà mà lại kg chừa phần tử tế mà đây kg phải là chuyện lần đầu. sống trong gd, mẹ chồng chỉ coi con trai bà là bảo bối, coi con dâu chúng mình thấp quá, nên suy đi tính lại mình quyết định sống riêng. mình bàn bạc với chồng thì anh ta chỉ biết im lặng, kg giải quyết, kg giải thích. nên mình quyết định tự bộc bạch với má chồng. bà ta kg hề giữ chân mình chỉ nói con muốn ở riêng má kg giữ, con trai má kg giữ dc thì huống gì con dâu. mình lên thông báo với chồng sự việc và chỉ chờ quyết định của anh ta, chọn mình hay mẹ. nói tới đây, mình cũng phân tích rõ ràng là kg ở đâu xa xôi chỉ ở cách vài căn cũng dc, chồng mình làm với mẹ sáng 7:00 có mặt tối 10:00 về ngủ với mình cũng dc. nếu lo bà kg ai kế bên, mình sẳn sàng thuê người chăm lo cho bà, ho 1 tiếng cũng có người kế bên, chứ ở chung nhà mà khác phòng thì lúc bà có mệt cũng kg kêu nỗi chồng. lúc đó người chăm sóc sẽ luôn bên bà và gọi cho chồng thì mình cũng kịp thời có mặt. hơn nữa trg gd có 4 ae thì trách nhiệm lo cho mẹ chồng là của 4 người con, kg của riêng ai. nếu cần thiết thì mỗi anh ngũ lại 1 đêm cũng ok, mình còn phân tích như thế. nói vậy nhưng bà cũng chỉ 60t, vẫn còn sức khoẻ đi chùa, leo núi, chứ kg phải là người bệnh tật đi kg nỗi. mình nói với chồng nếu như vậy mình sẽ biết ân bà, coi như mình nợ bà, nếu có ốm đau gì mình sẽ kg bỏ bê bà. vậy đấy, tất cả những gì mình nhận được là 2 chử ly thân. anh ta bảo ở với mình mấy tháng nay bức bối nên kg thể tiếp tục sống như thế nên ohải ly thân. mình kg hiểu sao chồng mình tuyệt tình với mình như thế. mình chưa bao giờ nghĩ chồng mình sẽ nói 2 chữ ly thân vì cuộc sống mình và chồng thật sự hanh phúc. tại sao anh ta lại đánh đổi như thế. cho tới giờ sau 1 tháng ly thân mình vẫn còn đau đau đau nhiều lắm.... có thật mình chỉ nghĩ cho mình? có thật đòi ra ở riêng là việc khó lắm? có thật vì chuyện như này mà tan nát 1 gd?