Quá mệt mỏi khi chồng nhậu nhẹt, cần mọi người cho lời khuyên
Vợ chồng em lấy nhau dc 2 năm, và để đến dc với nhau như ngày hôm nay phải trải qua biết bao khó khăn. Vì vậy em rất trân trọng,cưới nhau về chồng e có tật hay bạn bè, nhậu nhẹt, hồi yêu nhau cg có nhậu nhưng không thường xuyên 4-5 ngày/ 1tuần như bây giờ, dù có trễ đến mấy chỉ cần bạn gọi 1 tiếng là có mặt, lúc nào cg biện minh cho cái sự nhậu nhẹt bê tha của mình, về trễ rồi vợ gọi điện cứ nói về liền nhưng lúc nào cg 2, 3 tiếng sau mới thấy mặt. Cg nói chuyện với nhau k biết bao nhiêu lần, và hứa hẹn cg k biết bao nhiêu lần. Vì e cg là giáo viên, e k muốn cãi cọ nhiều,càng ngày lại cảm thấy mình k dc tôn trọng, thật sự thất vọng. Đỉnh điểm hôm vừa rồi đi nhậu , đến 9 g e gọi, cg nói về liền, nửa tiếng sau e gọi lại cg nói về liền, tới hơn 10g e gọi thì đưa máy cho bạn nghe, e tức quá nói thẳng với bạn ổng luôn (chồng e đi làm về mệt, chưa ăn uống gì, để chồng e về nghỉ ngơi mai còn đi làm...), vậy mà tới gần 11g e gọi lại dg đi caphê tiếp để chọc tức em, rồi tới khi về nói e trây trét, k giữ thể diện cho ổng. Cãi nhau 1 trận, hơn 1 tuần nay k ai nói với ai tiếng nào. Em thất vọng thật sự, cần mọi người cho em lời khuyên.