e có 1 vấn đề nhỏ trong gia đình. mà chắc cũng nhiều mẹ gặp phải...chồng e có tính hay đùa mà không suy nghĩ. đùa ít thì vui. nhưng đùa nhiều thành vô duyên. lắm cái không nghĩ gì hết. ví dụ như lúc chúng em mới cưới thì anh trai chồng e cũng chuẩn bị cưới. lúc sắp cưới a trai chồng do nhà có 2 a e nên vợ chồng e phải giúp đỡ a chuẩn bị. thường xuyên gặp gỡ mọi người và nhà chồng e cũng hay tổ chức ăn uông đông vui. vì có chủ đề a trai sắp cưới, bọn e mới cưới xong nên mọi người hay a trai hay hỏi (toàn lúc đông người) rằng : cho ý kiến sau khi cưới như thế nào? hay đại loại chú đi trước chú thế nào? chồng e toàn nói: thôi e khuyên bác nên nghĩ lại vẫn chưa muộn hay đại loại thế. mà có cả e ở đấy. mới đầu ks chứ rất nhiều lần.còn nói nhiều câu mà khiến e rất tự ái. khiến các thím khác còn phải nhìn thái độ e..hazzz. rồi hnay cũng thế. e mới sinh nên thỉnh thoảng lại có câu nói buồn cười. a toàn nói lại. ví dụ hnay e nói nhầm là : "con lớn suốt ngày" thế là chồng e được thể cứ nhắc đi nhắc lại. 1 2 lần e vẫn vui vẻ nhưng lúc sau làm việc khac vào lại nói. k chịu đc e mới nói "a cứ nhại đi. đến lúc vợ nhịu thật thì ở đấy mà kêu" thế là nổi cáu với e. "nhại cái gì? anh mà phải nhại e á? e có biết câu chửi cha không bằng nhại tiếng không? (ừ đấy, biết câu đấy mà vẫn trêu) hay để a tra từ nhại cho e xem." trước lúc đó e bảo "anh tra đi" thì còn nói thêm "có từ nhại mà không biết... thế là thành cãi nhau. chả có gì. tính chồng e còn hay bảo thủ, vẫn trẻ con, cũng là người hiểu chuyện nhưng ngang ngược lắm theo các mẹ e nên nói sao cho chồng e hiểu. k động chạm tự ái lại cãi nhau. mệt lắm ạ.