Không bạn nào chịu giúp đỡ tôi sao!? Đường cùng thật rồi sao!?
((((((((Qua mấy lần sự việc như trên không biết vợ lến nói thế nào với mẹ vợ và hôm sau mẹ vợ xuống nhà con rể xin bố mẹ tôi cho cháu về trên nhà vài ngày cho khuây khỏa vì chồng nó đánh nó 4 lần rồi. mới có 2 tháng mà đánh 4 lần thế ai chịu được. Mẹ vợ làm tùm lum lên xóm làng đều nghe hết. Hôm đó bố tôi mới ngã nên đang đau chân và sốt nên bố và mẹ xin mẹ vợ mai tôi khỏe tôi hỏi 2 đứa nó xem thế nào đã rồi tôi mới cho đi. Mẹ vợ không làm sao được nên ra về trong lòng ấm ức.
Tối hôm sau lúc 18 giờ mẹ vợ và em trai vợ đi 2 xe máy xuống. Mẹ vợ vào và bảo cho cháu lên vài ngày, chồng nó đánh nó 4 lần, giưof cho nó đi cho nó khuây khỏa rồi thoái mái thì về,... mẹ vợ nói tùm lum hết len không cho bố và mẹ tôi nói gì. tôi cũng không nói được câu nào. bố mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng xin cho tôi giải quyết ở nhà xem đầu đuôi thế nào rồi thì cho đi. nay tôi chưa đỡ nên không hỏi được chúng nó. xin bà cứ yên tâm về rồi tôi sẽ thông báo và cho cháu đi. hết bố, mẹ rồi anh chị con nhà Bác tôi đều xin nhưng mẹ vợ tôi cứ làm om hết cả lên không cho ai nói gì, cứ một mực hôm nay tôi phải đưa bằng được cháu đi. nhất định phải đi hôm nay. không ai nói gì được mẹ vợ tôi. rồi mẹ vợ dục vợ đi chuẩn bị quần áo, mẹ vào buồng nhà tôi và lấy quần áo cho vợ tôi, gọi em trai vợ vào sách quần áo và cặp sách cho chị. rồi ra về.
cả nhà tôi chỉ biết nhìn theo mà không ai làm gì được. trước khi vợ tôi đi bố tôi có nói với cả vợ tôi và mẹ vợ: Nếu con nghĩ cái Tát to hơn cả cuộc đời con thì con cứ đi. Rồi mẹ vợ đưa vợ tôi đi lên nhà ở.
Hôm sau tôi có tâm sự với mợ của vợ tôi. Mợ bảo thôi cháu cứ chịu nhún nhường 1 tí. mai cháu lên xin lỗi rồi đưa vợ cháu về rồi bảo ban nhau.
Tôi rất bực mình vì mẹ vợ làm thế thì từ đây tôi sẽ chẳng bảo được vợ tôi gì cả, và hơn hết là cả xóm tôi biết chuyện, dù ai đúng ai sai nhưng cuộc sống trở nên sẽ rất khó khăn.
Nhưng tôi làm theo ý kiến của mợ vợ: Hôm sau tôi lên nhún mình xin lỗi và xin đưa vợ về. Nhưng bố mẹ vợ mắng tôi xa xả và không cho vợ tôi về. chẳng biết làm sao nên tôi xin phép ra về.
Ấy vậy: mẹ và vợ nói là xin đi vài ngày khuây khỏa về. Thế mà ở đó từ 22 tháng 11 năm 2013 cho đến 06 tháng 1 năm 2014 mới về.
Về nhà bố mẹ và tôi định nói vợ tôi rồi hôm sau mời bố mẹ vợ xuống và nói chuyện nhưng mẹ tôi, anh cị tôi đều ngăn cản: Bảo đếau, vì vợ tôi đang mang thai, sẽ không tốt scho thai nhi nên cứ bình tĩnh để cho em bé lớn khỏe mạnh đã. Vậy tôi và bố thôi khôgn nói gì, tạm thời gác lại.
Nhưng bố tôi có hỏi vợ tôi là: hôm đi mẹ và con xin đi vài ngày, thế nay là mấy ngày rồi, nay về là mẹ bảo về hay con tự về, thoái mái chưa? có còn bức xúc nữa không? Vợ tôi ngồi im không nói gì cả.... và cuối cùng không trả lời gì cả.
Bố tôi có bảo là tỏng 1 tuần con viết tường thuật lại cho bố xem 2 vợ chồng cãi nhau, nói nhau thế nào mà con bảo Chồng con đánh con 4 lần. Tường thuật từng lẫn vào giấy rồi đưa cho bố.
Qua 3 tháng nay rồi vợ tôi không viết: nói với bố tôi là: chúng con tha thứ cho nhau rồi, đã về với nhau rồi thì bố đừng bới móc ra làm gì nữa, chuyện nhỏ thôi, nó qua rồi. Lúc thì bảo là con không nhớ, con không viết được.
Bố tôi bảo nếu không nhớ được thì cũng ghi rõ vào giấy là con không nhớ được rồi đưa cho bố.
Vợ tôi nhất quyết không viết. Còn bảo tôi là em nhớ rõ, không bao giưof quên được đâu. Tôi bảo vậy em viết cho bố đi, sao e lại bảo bố là em quên rồi. Vợ tôi bảo em khong viết được, anh có biết em viết nó bất lợi cho em không?
Sao lại bất lợi. em vẫn bảo em đúng, em vẫn bảo e nhớ và anh sai. vậy em viết đi để bố xử lý anh. Nếu em làm đúng thì có gì mà lo sợ việc viết ra nhỉ. có gì đâu mà sợ.
Vợ tôi nhất quyết khong viết.
hôm 14 tháng 2. cũng là tết nguyên tiêu. làm tết ăn. Công việc đã dặn cả nhà từ tối hôm trước. vậy mà vợ tôi đi làm rồi lên nhà mẹ hay đi đâu đó tôi không rõ, đến chiều mới về nhà.
Vậy là tôi ở nhà lo hết mọi việc 1 mình nên rất tối mới được ăn.
.......................
Thế mà cho đến hôm vừa rồi 07 tháng 4 sau khi đi làm sang. 11gio 30 tan lớp. vậy mà 13 giờ kém 15 vợ tôi mới về đến nhà. trong khi đi chậm cũng chỉ hết 30 phút.
Chiều tôi đi làm. Vợ ở nhà chuẩn bị quần áo cho vào túi rồi đi lên mẹ đẻ ở. bố mẹ tôi ở nhà mà vợ tôi không bảo câu nào. cũng không bảo tôi gì cả.
Tối 18giwof tôi gọi điện hỏi mẹ vợ xem vợ tôi có lên đó khong? Mẹ bảo có, nó ở trên này, nó không bảo ahf?
Tôi trả lưoif: Vâng vợ con lên đó lúc nào không bảo ai cả, bố mẹ con ở nahf cũng không bảo gì cả.
Lúc đó vợ tôi mói gọi điện và bảo bố tôi là: con xin phép đi vài ngày cho khuây khỏa.
Bố tôi baior: đi lúc nào mà không bảo bố, thế đi mấy ngày?
Vợ tôi ấp úng mãi rồi bảo, con đi vài ngày.
Bố hỏi lại là đi mấy ngày, bao giờ về?
Vợ tôi: đi vài ngày, con cũng chưa biết được. Thế bố nhé, bố chuẩn bị ăn com đi ạ.))))))
Các bạn góp ý cho mình xem giờ mình nên làm gì? l;àm thế nào cho tốt? Tiếp tục sống như thế nào đây!?