Em đang mang thai bé đầu tiên, được gần 9 tháng. Chồng em là người vô tâm, không quan tâm vợ, thích chơi bời, tụ tập bạn bè, bạn bè lại hay rủ rê. Nên 2 vợ chồng rất hay xảy ra xích mích cãi vã. Lấy nhau được gần 5 tháng thì em có thai. Mang thai nên rất hay bực tức khó chịu khi chồng như thế. Số lần cãi vã càng tăng lên. Anh ấy chửi rủa cả gia đình em bằng những lời lẽ thô tục nhất, đuổi em ra khỏi nhà. Có lần anh còn chửi mày không biến khỏi đây tao giết cả mẹ lẫn con. Em thương con lắm, nhưng em mà bỏ đi, bố mẹ em sẽ đau buồn lắm, chắc sẽ tồi tệ lắm (mẹ em lại bị cao huyết áp,...). Cứ thế. anh ấy đánh đập em rất nhiều lần, kể cả trước mặt người khác, rủa em chết đi,... nhưng em vẫn phải nhịn. Xong rồi lại giản hòa. Gần đây em đã nói thẳng nếu anh còn dọa dẫm, chửi bới gia đình em và đánh đập em 1 lần nữa, em nhất định không tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay mọi việc lại diễn ra. Anh lại chửi rủa gia đình em, đuổi em đi, chửi em là con đĩ, con chó,... em không thể nào chịu nổi nữa. Em thật sự rất muốn bỏ đi ngay giờ phút này. Nhưng em thương bố mẹ em. Em lại sắp sinh rồi.
Em phải làm gì để thoát ra khỏi cảnh sống bế tắc này đây ạ?