Chị ruột Đặng Thu Thảo: Phải làm osin cao cấp, chạy tiền để em đưa bạn trai nhưng nhận lại chỉ toàn tổn thương
Chị ruột Đặng Thu Thảo vừa lên tiếng chia sẻ lý do xích mích với em gái, tất cả cũng vì bạn trai của Đăng Thu Thảo có ý "lợi dụng" em mình, dắt một đoàn đi ăn, Thảo lại trả tiền khiến cô phải chạy đôn chạy đáo để đi vay.
Người ta bảo “chị em gái như trái cau non” rồi thì “một giọt máu đào hơn ao nước lã” thế mà lại có cảnh chị em ruột giận dỗi nhau, không nói chuyện với nhau chỉ vì một người đàn ông. Đó là câu chuyện của chị ruột hoa hậu Đặng Thu Thảo và cô em gái mà người ta vẫn nhắc mỗi khi nói tới giới showbiz mấy hôm nay. Chỉ vì hiểu lầm, xích mích xung quanh một người đàn ông mà hai chị em làm tổn thương nhau, khiến nhau đau lòng, tổn thương hòa khí.
Chuyện là ngay từ hồi hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo mới đăng quang (năm 2014), chị gái cô cũng là diễn viên Đặng Thùy Trang đã nghỉ việc ở nhà để lo cho em mặc dù lúc đó đang có cơ hội thăng tiến.
Hai chị em từng rất thân thiết, chị ruột Đặng Thu Thảo từng nghỉ việc, bỏ cả cơ hội thăng tiến để lo cho em
Nghỉ ở nhà làm quản lý cho em gái cũng đồng nghĩa với việc Thùy Trang phải chấp nhận làm đủ mọi việc. Từ book show cho em tới công việc của một osin cao cấp là giặt đồ, chuẩn bị đồ cho em đi diễn. Thậm chí, cô còn phải ngủ ngay bên cạnh chuồng bò, mùi phân hôi thối bốc lên mà cũng chẳng hay biết gì chỉ vì quá mệt.
Em đi quay về là ngủ, còn chị thì phải làm biết bao công việc không tên sau đó nữa. Chính vì thế, Thùy Trang thiếu ngủ trầm trọng, ngày ngủ được vài tiếng nhưng cô không than, không nói gì. Bởi, tất cả vì tương lai của em, cô chấp nhận hy sinh tất cả.
Trước thời điểm hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo có người yêu, mọi chuyện đều nghe theo lời chị gái. Chị nói 1 là 1, 2 là 2 chứ không có chuyện Đặng Thu Thảo cãi lại chị. Thế nhưng, từ khi có bạn trai cô em gái nhỏ luôn vâng lời chị ngày nào thay đổi. Không còn luôn vâng lời chị nữa mà cũng nói này kia, bày tỏ ý kiến và nghe lời người yêu khiến chị giận dỗi. Cuối cùng làm nên kết cục “ngượng ngùng” có gặp cũng chẳng mấy mặn mà, chỉ chào hỏi rồi lướt qua nhau như người xa lạ.
Cuối cùng, vì người yêu, cô em gái nhỏ khiến mỗi quan hệ rạn nứt, chẳng ai nói với ai câu gì
Thế nhưng, theo lời kể của hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo thì khác. Mọi chuyện không phải do người đàn ông ấy gây nên mà là do chính bản thân cô không biết quyết đoán, không đủ trưởng thành để suy nghĩ nên mới khiến chị em xích mích, tình cảm không đâu với đâu.
Nói chung, người ngoài cuộc thì cũng chẳng biết thế nào mà lần, ai nói ra cũng có cái lý của người ấy. Ở cương vị của một người làm chị, thấy em mệt mỏi, vì một người đàn ông muốn trở thành nam chính mà không nhận được cát –xê trong khi công sức, thời gian bỏ ra rất nhiều thì thấy không đáng. Hơn nữa, nếu đúng như những gì Thùy Trang nói thì có lẽ Đặng Thu Thảo quá si mê người yêu rồi. Thậm chí cả việc, bạn trai dẫn đi ăn cùng biên kịch, đạo diễn Đặng Thu Thảo cũng là người trả tiền. Và tất nhiên, chị cô lại phải chạy vạy khắp nơi vay 6 triệu để đưa cho em chỉ vì lúc đó gia đình khó khăn, mà Đặng Thu Thảo lại chấp nhận đóng phim không nhận cát – xê. Thời điểm đó, cả gia đình cô đều cho rằng em gái bị người yêu bỏ bùa. Bố mẹ cô thậm chí còn vào nam ra bắc mong rằng giải được bùa cho em gái.
Tuy không còn gắn kết, ngó lơ nhau nhưng suy cho cùng vẫn là "máu mủ tình thâm" mong cả hai sẽ sớm hòa giải
Cuối cùng, hai chị em cãi nhau vì nữ diễn viên Thùy Trang có nói mấy câu với người yêu Đặng Thu Thảo. Có lẽ không thể chịu đựng nổi nên cô “tự ái”, giận dỗi và hai chị em “đường ai nấy đi” chẳng còn mấy liên quan tới nhau nữa.
Thế nhưng dù thế nào thì vẫn là máu mủ ruột già, thế nên sau bao chuyện chị ruột của hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo vẫn là “giận thì giận mà máu mủ không bỏ được”, cô vẫn cứ âm thầm theo dõi và ủng hộ. Mặc dù lúc gặp mặt có thể gượng gạo nhưng luôn thật tâm lo lắng và ủng hộ em gái trên con đường nghệ thuật. Dù rằng cuối cùng khi em gái chụp ảnh sắp cưới rồi, luôn nói lời xin lỗi nhưng cô vẫn không chấp nhận. Bởi, có lẽ xuất phát từ tâm tính muốn bảo vệ em, nghĩ người kia không tốt với em nên tới giờ cô vẫn chưa thể buông bỏ.
Nhưng dù sao đó cũng là chị em thế nên khi chuyện này được hé lộ, mọi người đều mong muốn hai chị em cô sẽ làm lành. Vì dù sao “một giọt máu đào cũng hơn ao nước lã” mà.
Bất bình, Đặng Thu Thảo trả danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2014