“Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đã VỀ NHÀ"

Trong hành trình dài đằng đẵng, liệu Bella có thể vượt qua được những hiểm nguy để trở về nơi bắt đầu của tình yêu thương? Cuốn sách “Về nhà” của W. Bruce Cameron đưa mình qua từng cung bậc cảm xúc: hồi hộp, lo lắng và thật hạnh phúc khi cô cún nhỏ Bella tìm được đường về 😿 Hihi, đây có lẽ cũng là tâm trạng chung của những người đã và đang nuôi cún. 

“Về nhà” không chỉ là hành trình của Bella, mà còn là câu chuyện của tất cả chúng ta. Dù đi xa đến đâu, “nhà” vẫn là nơi trái tim luôn hướng về, nơi yêu thương, bình yên và những giá trị vĩnh cửu chờ đón.

Đọc cảm nhận của mình tại đây nhé ạ:

https://tathongdong.com/sach-hay/ve-nha-w-bruce-cameron-noi-tinh-yeu-thuong-bat-dau-va-khong-bao-gio-ket-thuc

#venha

hình ảnh