Này, nói thậy nhé! Em là đứa nhiều tự tin lắm đấy… Nhưng tự tin để chạy tới làm quen 1 người lạ như anh thì … hình như hơi thiếu!:Embarrassment:
Ngày.. tháng.. năm….
Em ngồi nhiều ngày và nhìn anh nhiều giờ… mà lại chỉ lén nhìn thôi. Để rồi khi anh nhìn qua em sẽ lại quay đi mà vờ như: hứm… nhìn cái gì? Chẳng ai để ý mình đâu đấy nhé :p
Em cố ý ngồi gần như vậy đấy! Anh dễ nhìn thấy em mà ^^… để rồi sau 1 hồi hăng say tập luyện, quay lại nhìn anh sẽ chẳng thấy em đâu (chơi trò mất tích ha!).
Ngày.. tháng.. năm….
Em muốn anh nhớ tới mình chút thôi mà… ngày nào cũng ngồi đó như thói quen ấy, rồi bỗng vài ngày chẳng thấy đâu… Có chút thiếu vắng nào không nhị??? ;;) Tự thấy mình vừa lâm trận đã trở thành cáo gian manh rồi :))… Thế là sau mấy ngày ngồi nhà luyện bí kíp cua zai, em đã trở lại và hẳn là lợi hại hơn xưa.
Nhưng anh ở đâu thế? Thẫn thờ ngồi hàng ghế cũ, có lẽ nào… đội bóng hôm nay được nghỉ ha anh? (mếu) Sao anh không nói???
Ngày.. tháng.. năm….
Ngày hôm sau quyết chí phục thù, ăn mặc rõ đẹp! Chỉ có mỗi vấn đề đầu tóc là không được chỉn chu… Hix tại gội đầu, sấy tóc lọn sóng bồng bềng xong xuôi mà còn sớm quá nên đành bò lên giường ôm cuốn truyện tranh -_- … Cái tóc cong cớn xiả lung tung chính là hệ quả đấy… Cry-ing.. Thôi bỏ qua chuyện đầu tóc, anh sẽ vẫn thấy mình xinh đẹp thui mà, nhỷ? … Đi từ xa đã thấy cả đội bóng chạy vòng quanh sân vận động, mừng quá! Đi thật chậm, nhìn thật kỹ… Anh ý đâu nhỷ??? Có lẽ nào, chạy nhanh quá… về sân rồi? Mà không, anh là chúa lười nhác… chắc chốn chạy luôn ý. Được mỗi cái chơi bóng giỏi thôi :p. Và… em nhầm! Sao anh lại không đi tập thế? Đáng ghét! :-< … Nản tập 2 rồi đó nha!
Hôm sau không thèm đi ra coi nữa đâu, lơ anh luôn đấy…
Ngày.. tháng.. năm….
Nói vậy nhưng tình yêu thì bự mà lại có điều để lưỡng lự là: lời hum trước thì có ai nghe thấy đâu… ^^ Lại tìm đường mò ra đó vậy! Lâu rồi chẳng gặp,… Anh có gầy hơn lần cuối mình gặp không?… Nghĩ tới đây bỗng cồn cào thèm bánh ngọt… @@… Thế là chặng đường ra sân cỏ được lập 1 cú return chuyển ngay hướng khác…
Này, mai mình gặp sau nhé! Em phải phấn đấu vì sự nghiệp tăng ký bù cho anh, tại anh cứ chịu khó giữ eo thon dáng tùng :)).
Ngày.. tháng.. năm….
Đến hẹn lại lên… Vừa thò mặt ra đã thấy tên gầy đang hí hửng cười toe toe với 1 em tóc thẳng… Anh thích nó vì nó tóc thẳng chứ gì? Người ta tóc xoăn nhưng cũng thẳng chứ bộ! Tui giận quá mà…!!! Đừng có hơn hớn như thế, tên sún!!!! Ý, mà hắn sún ak??? Nhìn rõ lâu và kỹ… Còn ổng sau khi nhìn thấy mình tròn mắt nhìn răng ổng, tịt cười luôn. Cảm giác cũng được an ủi phần nào,… nhưng nghĩ lại thì dù sao mình cũng đang giận nên thui… đi zìa…
Ngày.. tháng.. năm….
Hôm nay viết về 1 ngày không anh, trời lung linh nắng, lá thu bay nhanh…
Lại cuối tuần rồi,… lại là mấy ngày bận toàn thời gian với việc ăn, ngủ, đọc truyện hay viết mấy cái như mọi người đang đọc này trong phòng. Kể cũng thấy buồn chán - hình như đây là bệnh vô phương cứu chữa cho những người đang trong giai đoạn thảnh thơi sinh dở hơi. Hay là tìm trò gì nghịch cho đỡ bị rảnh 1 mình lâu dễ tăng nguy cơ tự kỷ nhỷ? Tủm tỉm cười… dịp hiếm có khi được 1 mình bèn lục tìm dây nhảy tưng tưng trong phòng, đếm được đến cái thứ 145 thì bơ phờ và chán ngay cái trò dở hơi ấy. Mặc dù mừng lắm vì chưa khi nào nhảy được đến cái thứ 60. Lần này mục tiêu là 200 cái cơ, nên mình đếm ngược từ 200 lại cho có động lực. Không ngờ gần 1h phấn đấu được đến 145. Quay trở về hiện thực. Rớt nước mắt! Kỷ lục vỡ tan, em leo lên giường đáng 1 giấc đến chiều. Hé mở mắt cố nhìn vào màn hình điện thoại… 19:19… Thôi xong, đêm nay em sẽ lại thức mất rồi. Có ai mà bị chẳng may ngủ quá giấc trưa những hơn 7tiếng như mình không?