CON ĐĨ RANH.


Nếu ai đó hỏi nó,trong từ điển ngôn ngữ của mày từ nào xuất hiện nhiều nhất nó sẽ không chần chừ mà trả lời là "con đĩ ranh".


Thậm chí nó còn khẳng định chắc nịnh rằng từ khi bập bẹ tập nói thì từ đầu tiên xã hội dạy nó là "con đĩ ranh" và khi đã nói được thì từ đầu tiên nó nói cũng là "con đĩ ranh" thay vì "baba" hay "bàbà" như những đứa trẻ khác.


Nó còn bảo rằng chính vỏn vẹn ba từ này đã quyết định số phận và thể hiện con người nó mặc dù nó không "làm đĩ".


Lúc nhỏ,nghe người ta gọi nhưng nó không hiểu cụm từ đó là gì. Nó mặc nhiên nghĩ rằng đó là cách mọi người gọi nó như gọi tụi thằng "bũm", con "bíp".


Lớn hơn một tí nó nhận ra hình như cách xưng hô này có vẻ "đặc biệt" hơn. Tại sao những đứa khác thì chỉ có hai từ còn nó thì đến ba từ,ngay cả thái độ và ánh mắt khi mọi người gọi nó cũng vậy,nó chưa đủ thông minh để hiểu rằng đó là sự dè biểu,coi thường.


Nó quyết định chạy tới tìm chị Xoắn để hỏi cho ra nhẽ, chị Xoắn lớn hơn nó hai tuổi, là con của bác tư Xoăn ở gần nhà nó,bác tư hồi đó là gái ế lâu năm của làng,gần 40 mà cổ tay chưa được anh nào cầm vì một lí do đơn giản là bác xấu. Nói như cách mọi người vẫn xì xào là "xấu lấn đài Thị Nở", mẹ bác chạy vạy tìm mối đủ đường mà chẳng anh nào thèm hốt,cuối cùng thì vào một đêm trăng thanh gió mát,bác ra ao tắm thì bị tên hách dịch say rượu hiếp dâm dẫn đến có chữa.(Mà chắc cũng chỉ có những tên say mới dám hiếp bác).Nghe nói đâu rằng sau khi biết chuyện con mình bị hiếp, mẹ bác tìm tới nhà thì tên đó trốn chui trốn nhũi vì sợ bắt bỏ tù nhưng ngờ đâu là mẹ bác đến cảm ơn, cảm ơn cho cái công lao "cày cuốc" giúp "đám ruộng" bỏ lâu của con gái bác, đã thế còn biếu hẵn cho con gà vì têm đó sau khi cày xong lại tốt bụng gieo cho hạt giống.


Hồi bác đẻ,ai cũng lắc đầu ngao ngán rằng trong nay mai thôi chị Xoắn sẽ nối tiếp bác giữ lấy chiếc cúp "xấu xuất sắc" của làng nhưng ai ngờ đâu,chị Xoắn lại giống ba nên đẹp chỉ có mái tóc mì tôm không may thừa hưởng từ mẹ nên cũng từ đó chị có tên là "Xoắn".


Nhiều lúc nó thầm cảm ơn ông trời, nhờ cái nguồn gốc không mấy tốt đẹp này nên chị là đứa duy nhất trong làng chịu chơi với nó.


Quay trở lại công cuộc đi tìm câu trả lời của nó. Nó hỏi chị tại sao mọi người cứ gọi nó là con đĩ ranh mà không gọi là bé Ti như bà và chị vẫn gọi.


Chị bảo tại vì mẹ nó là con đĩ. Nó lại thắc mắc con đĩ là con gì,nó có giống con đĩa ngoài đồng không.Chị cốc đầu nó rồi cười hi hí, có vậy mà cũng không biết,con đĩ là con đĩ chứ là con gì.


Nó gật gù cái đầu tỏ vẻ đã thông suốt rồi chạy bén về nhà vì bà gọi.


Thì ra vì mẹ nó là con đĩ nên mọi người cũng gọi nó là con đĩ còn con đĩ là gì thì nó cũng chỉ biết con đĩ là con đĩ chứ chưa mường tượng nó như thế nào,có hai chân như gà hay bốn chân như chó,sống trên bờ như mèo hay dưới nước như đĩa. Nhưng không sao,tối nó sẽ qua nhà ông hai Sướng hỏi cho ra nhẽ,ông hai Sướng góa vợ gần 20 năm nay,gọi là Sướng nhưng nó thấy ổng khổ bỏ mẹ,không vợ không con,sống lũi thũi trong ngôi nhà tranh sang trọng ngang cái chuồng heo của bà nó,cày thuê cuốc mướn được đồng nào uống rượu đồng nấy.


Nó nghĩ ông lớn rồi nên chắc đã nhìn thấy con đĩ.Nghe nó hỏi ông cười hô hố đưa hàm răng vàng úa còn lởm chởm vài cái nhìn bất tởm.


Ông không lấy ngạc nhiên khi nó hỏi như vậy vì cả làng ai chẳng gọi nó là "con đĩ ranh".


Nốc ly rượu cái ực rồi đưa bàn tay đen thui nhăn nhúm quệt ngang vòm miệng ông nói:Con đĩ là con dùng lồn để kiếm tiền,lồn như mày đấy,vừa nói ông vừa chỉ tay về hướng nó.Suốt ngày nằm ngửa ra cho đàn ông đụ,đụ đến khi nát bét cái lồn thì tụi đàn ông cho tiền. Mà không phải một thằng đụ đâu, cả trăm thằng cùng đụ một cái đó.Mẹ mày là một con đĩ,mẹ mày vừa được đàn ông chơi cho sướng vừa được có tiền.Tau không có tiền chứ không ta cũng đi đụ mẹ mày.


Nghe ông nói vậy nó hất đổ chai rượu rồi chạy ù về nhà. Nó khóc.Mặc dù định nghĩa mà ông đưa ra không được khoa học cho lắm nhưng chính những ngôn từ trần trụi đó đã giúp nó hiểu được phần nào con đĩ là gì.


Tất nhiên nó chưa lường được mức độ ghê tởm của cái việc mẹ nó làm nhưng ít ra nó biết cái đó chẳng tốt đẹp gì vì ngày nào chẳng nghe đàn ông trong xóm mỗi lần say rượu là lôi những từ thô tục đó ra chửi hay tụi thằng bũm, thằng bờm những khi nỗi nóng cũng nói chuyện với nhau bằng "đụ" bằng " ".


Hơn thế nữa,nó cũng biết được nguyên nhân tại sao nhiều lần nó gặng hỏi bà nhưng bà tuyệt nhiên không chịu giải thích chỉ bảo nó đừng nghe họ nói linh tinh.


Mẹ nó,một người con gái đẹp nhưng hư hỏng.


Cũng đúng thôi,đẹp sẽ nhanh hỏng thôi mà vì "Hoa đẹp là hoa nhiều gai,gái đẹp là gái phá thai nhiều lần".


12 tuổi bỏ nhà theo trai.


Nó là kết quả của những lần thác loạn,bay đêm và sau khi phát hiện mất kinh mẹ nó ngồi hét lên " thằng chó nào đã chơi tau có chữa". Điều này đồng nghĩ nó cũng là con không cha.


Mẹ nó sau khi biết mình có chữa đã quyết định nạo thai, thật may cho số phận nó là bà phát hiện nên quỳ lạy van xin mẹ nó giữ lại.


Cuối cùng nó cũng được chui ra an toàn và uống nước cơm mà lớn.


Đẻ xong,mẹ nó vất nó lại cho bà rồi tiếp tục đi tìm chốn thiên đường của mình.


Một tay bà chăm sóc,nuôi nấng nó. Mẹ nó thì năm khi mười họa mới tạt về nhà quẳng cho sấp tiền rồi lại đi. Tết mứt thì họa may ở nhà được dăm ba ngày.


Tính ra nó là đứa trẻ "đại gia" nhất trong xóm, ngoài cha và mẹ ra thì nó không thiếu gì cả vì mẹ kiếm ra tiền.


Có một điều thắc mắc là tại sao vẫn chu cấp tiền nuôi nó nhưng chưa một lần nghe mẹ xưng "mẹ-con" với nó, chỉ toàn "mày - tau".


Nó cũng thèm lắm một tiếng "mẹ" mà.


Nó 12 tuổi, bà mất, mẹ nó về quê. Phần vì về lo hương hỏa cho bà, phần vì ở quê nay cũng phát triển hơn rồi không nghèo nàn lạc hậu như xưa nên mẹ nó vẫn có đất làm ăn.


Nó được sống với mẹ, nó vui nhưng chưa một lần được ăn bữa cơm chung với mẹ.


Mẹ nó đi cả ngày lẫn đêm,nếu có về thì người lúc nào cũng đã nồng nặc mùi rượu,bước vào nhà chưa kịp cởi giày đã nằm dài trên ghế sôpha.


Mà mẹ nó chưa bao giờ đi,về một mình,mẹ có rất nhiều "bạn" khác giới,họ rất " thương" mẹ, lúc nào cũng quàng vai bá cổ, ôm hôn sờ mó mẹ rất tình cảm.


Có nhiều đêm mẹ dẫn bạn về nhà,hai người vào phòng. Phòng nó và phòng mẹ gần nhau nên phòng bên này có tiếng động gì lớn là bên kia nghe hết.


Thường thì những âm thanh nó nghe trước tiên là tiếng cười đùa,sau đó là tiếng rên hư hữ, ứ á cứ như ai đó bị sốt rét, kèm cả tiếng cót két của chiếc giường, có hôm nghe cả tiếng giường va vào tường. Mà không phải lần nào âm thanh đó cũng giống nhau,có hôm vừa phải,có hôm rất nhứt óc.


Nó nhớ một lần,mẹ nó dẫn về một người đàn ông xăm trổ,to con vạm vỡ,chẳng màng tới sự có mặt của nó trong phòng khách,hai người lẳng lặng vào phòng ngủ.


Nó ngồi một lát thì xuống bếp uống nước. Đi qua phòng mẹ,điện bật sáng rưng nhưng cửa khép hờ.


Nó chỉ định giúp mẹ khép chặt cửa nhưng chưa kịp chạm tới chốt cửa thì hình ảnh hai người đã đập thẳng vào mắt nó.


Hai cơ thể lõa lồ trần truồng cuộn vào nhau như hai con rắn trong Thanh Xà Bạch Xà, quần nhau chán chê thì người đàn ông ụp mặt vào cái thứ mà ông hai Sướng nói, lưỡi ông ta thè ra ngoáy sâu rồi chu miệng mút chụt chụt còn mẹ nó thì vừa rên vừa nhắm mắt,chốc chốc lại giật nãy cơ thể hay cong mông đẩy sát cái đó vào mồm ông kia.


Lần đầu nó nhìn thấy cảnh tượng đó,tim nó đập liên hồi,tay nó chạm mãi vẫn không tới chốt cửa, nó nhè nhẹ bỏ về phòng.


Nó không hiểu tại sao cơ thể nó nóng ran và cái đó lại ương ướt như đang tới kì.


Nó cởi quần ra xem thì chỉ thấy một màu trắng nhơn nhớt và cái đó của nó bỗng nhiên giật nhẹ hai lần. Nó nhớ là nó đã sạch kinh cả tuần trước.


Rồi cái ngày nó biết mùi đĩ cũng đã tới.


Hôm đó,như thường lệ,mẹ nó dẫn đàn ông về.


Sau hàng loạt âm thanh thì căn phòng mẹ nó đã yên ắng,tốt thôi,như vậy thì nó mới có tâm trí để học bài chứ lần nào cũng phải nhét bông gòn vào tai thế này thì khó chịu quá_ nó nghĩ vậy.


-Cốc.. cốc.. cốc.


Chắc là mẹ nó gõ cửa sai nó chạy ra đầu ngõ xem mua tí gì đó về ăn.


Hai mẹ con không hay nói chuyện nên khi nghe tiếng gõ cửa thì nó đứng dậy đi mở chứ chẳng hỏi là ai.


Khi cánh cửa vừa được mở ra thì một người đàn bên ngoài chạy xộc vào,một tay giữ người nó, một tay bóp chặt miệng nó.


-Im lại không tau giết.


Nó hoảng sợ không dám mở miệng mà có mở cũng vô ích thôi vì miệng đã bị bịt chặt. Nó cố vũng vẫy nhưng cũng vô ích lây vì cơ thể nó đã bị khóa chặt.


-Mày mà hé lên một tiếng là ta bóp cổ,khôn hồn thì ngậm miệng.


Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đã đến,nó bị hiếp dâm,14 tuổi mất trinh.


Cho đến bây giờ mặt dù đã qua tay thêm một vài thằng đàn ông nhưng nó không thôi bị ám ảnh bởi cái đêm kinh hoàng đó.


Thân thể nhỏ bé bị đè bẹp bởi một thằng đàn ông phải nói là lực điền.


Không màng dạo đầu,không cái vuốt ve,mơn trớn, mọi thao tác làm tình đều được rút gọn,ngay sau khi đè được nó xuống nến thì phần thịt không xương đang cương cứng của gã đàn ông hối hã đâm phập vào cái đó của nó.


Nó nghĩ giá mà phần thịt của gã đó nhỏ đi vài lạng hoặc cái đó của nó phát triển hơn một tí thì nó đã không đau đớn đến thế hay như gã ta lúc qua hiếp nó mà vẫn mặc đồ chỉnh tề thì nó đã có thời gian chuẩn bị tâm lý mà nhập cuộc rồi. Đằng này gã trần truồng như một con nhộng, xông vào và chén thôi,nhanh gọn không rườm rà.


Nó nhớ như in ánh mắt hoang dại của gã khi cưỡi trên người nó. Nó lờ mờ, lừ đừ như mấy gã nghiện cần mà nó thấy trên phim.


Gã cứ như đang phiêu, mỗi lúc mỗi thúc vào nó mạnh hơn còn nó ngoài đau đớn và hoảng sợ thì chẳng cảm nhận được cái mẹ gì gọi là sướng.


Mà kì thay, dường như nó càng vật vã, càng quằn quại thì gã càng sung hơn.


Sau một hồi,khi đã chán chê mõi mệt thì gã cũng buông tha cho nó sau khi đã phóng ào ạt lên mặt thứ nước nhầy nhụa đặc quánh.


Sau này khi biết đó là tinh dịch thứ làm con người ta có chữa thì nó mới nhận ra rằng thằng cha đó ăn thứ gì mà khôn như chó thế, sướng mờ mắt mà vẫn còn tỉnh táo nghĩ đến hậu quả.


Gã ra khỏi phòng không quên nhắn gửi:


-Khôn hồn thì câm mồm lại, mày mà nói cho ai thì ta giết cả mẹ lẫn mày.


Gã đi rồi, nó dùng tí sức lực cuối cùng mò dậy khóa chặt cửa.


Giá như lúc đó có gói thuốc chuột hay con dao thì nó đã kết liễu đời nó rồi, nó chỉ muốn chết quách cho xong nhưng thuốc chuột thì không có sẵn mà dao thì không ở đây. Giờ mà xuống bếp lấy dao tự tử thì nó e rằng khi chưa kịp đâm mình thì có thể nó đã bị đè ra hiếp cho hiệp hai hay xui hơn là gã lại thọc cho một dao thay vì thọc gậy như lúc nãy.


Đêm đó nó không ngủ mà đúng hơn là cả tuần sau đó nó không hề chợp mắt được giây nào, nó cũng chẳng màng đi học hay ăn uống.


" Giữ lời hứa" với gã nên nó không hớ hé nữa lời ngay cả với mẹ nó. Mà cũng có cơ hội nào mà nói. Đêm đó, khi nó núp mình vào một góc lấy tay bóp chặt miệng lại để cho tiếng nấc không thành lời thì mẹ nó vẫn ngủ chương háng ra đấy. Ngày mai,khi còn ở trong phòng thì mẹ nó nói vọng vào.


-Tau đi xa vài ngày, tiền tau để trên bàn.


Rồi nó nghe tiếng cánh cửa đóng phát rầm


Nó nghĩ, trên đời này có đứa trẻ nào bất hạnh hơn nó nữa không.


14 tuổi nó chính thức trở thành "Con đĩ".


Mà nó là "con đĩ" ham học, sau tuần đấy, nó gượng dậy mò đến lớp.


Nó nghĩ, nó làm đĩ thì cũng phải làm "con đĩ có trí thức".


Nếu ai đó bảo "môi trường quyết định nhân cách con người" nó sẽ ko ngại vã thẳng vào mặt kẻ đó.


Môi trường cái quần què. Có cái môi trường nào tốt đẹp hơn môi trường giáo dục không? Có cái môi trường nào tốt sạch sẽ hơn cái môi trường trường học không?


Nhưng chính tại môi trường đó, nơi đào tạo ra nhân tài,người hiền cho đất nước, nó bị cưỡng hiếp.


Cái ngày ám ảnh thứ hai trong cuộc đời nó là bị chính thằng thầy dạy thể dục hiếp dâm trong nhà vệ sinh.