Chuyện sắp kết thúc rồi - Bi bi bảo Mặt đen thế


Ở nhưng mà gay rồi, cô Tấm sắp làm mắm cô Cám để mụ dì ghẻ phải ăn thịt con đấy


Mặt đen chỉ biết lắc đầu, lè lưỡi: Eo ôi, các cụ ngày xưa xử lí dữ dội quá


Bi bi bảo Măt đen: ngày xưa các cụ muốn cái ác phải bị diệt trừ tận gốc em ạ, giờ chị em mình giúp cô Cám nhé


Vậy là Bi bi và Mặt đen vào nhờ mấy chú lính : Chú ơi khi nào dội nước sôi cô Cám chú nhẹ tay chú nhé, chú chỉ dội nước vào 1 bên đầu cô Cám thôi chú nhé


Thế là khi cô Cám bị dội nước sôi chỉ bị bỏng - cô Cám đau đớn và xấu hổ chạy thẳng về nhà thì BI bi gọi lại bảo cô: Này cô Cám đáng lẽ cô bị cho vào hũ làm mắm cho mẹ cô ăn rồi nhưng nhờ sự tha thứ của mọi người nên cô chỉ bị thế này, từ sau không được ác độc nữa nhé


Bi bi lại bảo: Lại đây tôi bôi thuốc bỏng cho


Ngày xưa đọc Tấm cám mình thấy sao ghê quá khác gì ăn thịt người đâu, đọc truyện cổ tích hiện đại thấy được giải quyết tốt hơn có điều chỉ để cho tâm hồn trẻ thơ thấy cuộc sống màu hồng vì đây là cổ tích cho các con, chứ ra xã hội thì là điều khác hoàn toàn





webtretho