Hiện này, cặp anh em sinh đang “làm mưa làm gió” xứ Hàn không ai khác chính là Daehan, Minguk, Manse – 3 quý tử của nam diễn viên Song Il Kook. Mặc dù sinh ba và nhận được sự dạy dỗ đồng đều của bố nhưng cả ba đều có tính cách khác nhau giúp khán giả không bị nhầm lẫn bởi vẻ ngoài và mỗi bé đều sở hữu lượng fan riêng đông đảo.
Trong chương trình Superman Is Back, khán giả không chỉ ngất ngây với độ đáng yêu “siêu cấp” của Daehan, Minguk, Manse mà còn “chết mê” với các dạy con độc đáo và hiệu quả của Song Il Kook. Nam tài tử được bình chọn là một trong những ông bố tuyệt vời nhất xứ Hàn cho những “chiêu trò” có một không hai của anh.
Bài học về những quả dâu
Song Il Gook mở những lớp học đặc biệt cho ba đứa con trai của mình như bài học về những trái dâu hay khi gặp người lạ muốn dẫn các con đi, các con phải làm như thế nào? Xem clip về bài học dâu tây, người lớn chúng ta có thể học thêm nhiều điều về cách dạy con thú vị này.
Chiếc ghế suy nghĩ
Ông bố này còn “phát minh” ra chiếc ghế suy nghĩ, khi một trong ba anh em làm sai điều gì thì sẽ phải bê ghế vào ngồi đối diện với bức tường để “chiêm nghiệm” lỗi lầm của mình. Song Il Kook sẽ nói rõ lý do mà các con bị phạt, và các con khi bị phạt phải ngồi yên lặng trong vài phút. Khi hết giờ phạt, anh sẽ vào và ôm hôn các bé để chúng biết rằng không phải vì bố mẹ ghét bỏ nên mới phạt các bé!
Nụ hôn làm lành
Trong một lần,Song Il Gook vào phòng ngủ thì thấy anh cả Daehan đang dẫm lên người Minguk. Bố Il Gook đã bảo Daehan ôm xin lỗi em nhưng Daehan không chịu. Thay vì quát mắng Daehan hay nhắc một câu rồi thôi, bố Il Gook đã kéo Daehan ra một góc rồi nhẹ nhàng nhắc: "Daehan, chú ý này. Ai dạy con dẫm lên người em hả? Con có thấy có lỗi không? Đừng làm như thế nữa nhé! Bây giờ vào ôm và thơm em một cái nhé". Cuối cùng tự Daehan đã vào làm lành với em.
Những cái ôm, hôn, nắm tay tình cảm của ba anh em dành cho nhau.
Song Il Kook cũng khiến người xem thích thú như việc anh dạy các con khi giận nhau phải ôm lấy nhau, vì vậy mặc dù đang rất giận, thậm chí muốn đánh nhau nhưng Dae Han, Min Guk và Man Se vẫn ôm lấy nhau tạo nên khung cảnh rất đáng yêu và buồn cười của cả ba.