“Hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp vẫn còn xung quanh chúng ta và sống hạnh phúc” - Anne Frank.



Những sự việc đau khổ, buồn bã vẫn diễn ra hằng ngày xung quanh chúng ta. Còn rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh và thiên tai vẫn xảy ra ở mọi nơi. Thật khó để chúng ta có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng dù bạn không thể thấy rõ thì điều đó vẫn hiển hiện ở xung quanh mình và ở trong trái tim của mỗi người.



Tình anh em.


Anh lính hải quân lục chiến Myles Kerr chấp nhận là người chạy đến đích cuối cùng để có thể giúp đỡ và chạy cùng một cậu bé trong đội của mình.


Ryan Michael Jolley đã qua đời chỉ vài ngày sau khi được sinh ra. Cha mẹ của cậu bé đã đặt một hộp cát nhỏ trên mộ cậu với mục đích để người anh trai có thể chơi với em mình khi đến thăm mộ.


Anh Yu Xukang, 40 tuổi, ngày nào cũng cõng cậu con trai 12 tuổi Xiao Qiang bị bại liệt đi quãng đường dài 28km từ nhà đến trường và ngược lại để con anh không bỏ sót buổi học nào.


Nhờ có máy tính bảng, một anh lính đã có thể nhìn thấy đứa con mới chào đời của mình dù đang ở một nơi khác.


Cụ ông John Allen, đang dạy lại bảng chữ cái cho bà Linda, 75 tuổi, bạn gái của ông sau khi bà ấy trải qua một cơn đột quỵ.


Đôi khi tất cả những gì bạn cần là một ai đó luôn ở bên cạnh mình.


Nụ hôn trao vội qua bức tường Berlin.


Cụ ông 90 tuổi chỉ ngồi một chỗ trong 4 ngày và không rời đi nơi khác khi cụ bà phải trải qua ca phẫu thuật tim.