Chẳng là hôm nay ở lớp cu cậu được cô giáo cho trình bày về ước mơ
của em sau này. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cu cậu muốn làm phi hành gia bay vào không gian của vũ trụ.
Từ lúc về nhà cứ đòi mẹ phải mua bộ đồ giống mấy chú trong băng mà cô giáo mở ở trường. Rồi con phải đi vào cái tàu to to ây, rồi bay lên hái sao. Ôi thôi, nói hoài, giải thích hoài mà cu cậu cứ gào thét bắt bố mẹ phải thực hiện ngay cho bằng được. Em và bố nó cũng cố đi tìm những thứ để con đóng giả phi hành gia mà chưa thấy.
Đúng là con nít, muốn làm gì cho bằng được mới yên. Các bé nhà mẹ có thế không ạ?