Khi đang ngồi type những dòng này thì em đang cực kì hoang mang và lo sợ các mẹ ạ. :((:((
Em cũng như nhiều mẹ không tự tin vào màu môi của mình nên chọn phương pháp khá phổ biến hiện nay là phun môi. Trên diễn đàn đã có khá nhiều post nhưng có vẻ em không thành công lắm với phương pháp này nên muốn chia sẻ đôi chút về những gì em biết và phải trải qua
Trước tiên là việc tìm hiểu thì em đã sử dụng toàn bộ công lực để google, facebook, đọc tất cả thông tin, xem các loại hình ảnh để có dũng khí đi làm
Tất cả các TMV đều quảng cáo 2 không: Không sưng, Không đau nhưng thực ra là đau tê tái và sưng vù không khép nổi mồm luôn ạ ( sao điêu thế không biết ) Em nói thật là em chịu đau cũng giỏi và em đã đi cắt mí ( nhấn mạnh là em cắt ) mà em thấy cũng phải một 9 mộ 10 nên các mẹ cứ chuẩn bị tinh thần, không có chuyện 2 không đâu nhé :-S
Tiếp, mọi hình ảnh các TMV sử dụng từ poster đến feedback 10000% đã qua pts và 360. Em thề môi em giờ nhìn kinh lắm mà qua 360 thấy nó còn đẹp nên các mẹ đừng tin vào quảng cáo, màu mè chẳng bao giờ được như thế đâu ạ
Bây giờ đến quá trình làm môi của em8-|
Ngày đi làm: Em chọn làm tối, trước khi làm ăn uống no say đánh răng đầy đủ. Hôm em đến làm có một bạn làm trước môi cũng tều lên nhìn đã hãi nhưng thôi đâm lao phải theo lao cả em nghĩ mình cắt mí được súc chịu đựng không đến nỗi tồi.
Em chọn màu hồng nhạt, tự nhiên nhất để có thể đánh các màu son chỉ là không có son nhìn đỡ chết trôi thôi ah. Ở đây sử dụng phương pháp ủ tê ( em nghe nói nh chỗ tiêm thì đau ). Chị nhân viên cứ trấn an em không đau đâu thì em cũng thả lỏng cho chị ý đưa cái kim lên. Ban đầu môi trong thấy cũng nhói nhói sao ra đến viền môi lại đau thế. Thề là chân tay em lúc đấy như kiểu co giật luôn ah vì nó nhức. Em phải ủ tê lần 2 thì cũng thấy đỡ đỡ. Trong đầu nghĩ làm đẹp phải chấp nhận thôi. Sau 45' em cũng xong, em lao như bay ra cái gương lớn gần đó để soi thì chả khác gì bạn kia, y chang cái mỏ vịt. Phải mất 15' ngồi nghỉ em mới bắt taxi về nhà
Đêm hôm đấy cũng mệt nên em ngủ chẳng biết gì chi nhớ trước khi ngủ ngậm 2 viên chống phù nề được chỉ định
Ngày đầu tiên: Dạy là em phải soi gương ngay thì h đã hết hết và nó vẫn sưng đỏ chót. Có vẻ lúc ngủ chảy nước miếng và môi sưng nên khóe miệng nhiều nước nên em thấy khóe nó ẩm ẩm, dính dính và đỏ hơn. Em lấy bông khô thấm đi, cứ ra nước em lại thấm
Cả ngày em phải húp cháo( đói ứ chịu được ) chả dám ăn gì vì nào có được đánh răng:(( Lúc nào thấy môi căng căng là em lại làm 2 viên chôgs phù nề thấy cũng đỡ. Viên này ngọt lại có mùi bạc hà
Ngày thứ hai: Bắt đầu có chỗ khô lại. Lúc cười em thấy căng và hơi khó cười mặc dù nghe nói cười nhiều mới lên màu đẹp =))
Hôm nay ăn uống vẫn thế. Thèm đủ thứ
Ngày thứ ba: Cả môi khô lại như lúc mình đắp mặt nạ ấy các mẹ. Hôm nay em bắt đầu tra thuốc mỡ. Ngày tra 3 lần, tra thật mỏng
Hôm nay chẳng may em cười hơi mạnh nên nó nứt ra như đất bị khô. Bác sĩ dặn không được cậy nên em không quan tâm đến nó lắm, thỉnh thoảng sờ nắn tí thôi. Em bắt đầu súc miệng nước muối vì không chịu được nữa. Cứ mỗi lần súc miệng xong em lại thấm khô và bôi mỡ
Ngày thứ 4 + 5 : Có chỗ đã bong thành mảng. Chỗ bong em thấy màu chưa đều, có hồng hơn, em vẫn tin lời bác sĩ phải có thời gian mới ổn định màu nên em vẫn hi vọng. Em thuộc loại bong chậm vì có người ngày thứ 3 đã bong hết rồi đó ạ
Hôm nay vẫn thực hiện các bước như mọi ngày
Ngày thứ 6: Môi trên bong ra cả mảng lớn nhưng có chỗ vẫn chưa bong em bất cẩn kéo ra thé là chảy máu :((. Em khổ sở lắm vì nó ở chính giữa môi. Thế là em gọi cho một anh làm thẩm mĩ em biết hỏi han các kiểu thì anh ý bảo là sẽ khó để chỗ đấy lên màu, nó sẽ thành sẹo phẳng. Em buồn lắm vì mình đã kiêng cữ cẩn thận chỉ vì phút bất cẩn. mà nó không bị ở đâu bị chính giữa chứ :((
Ngày thứ 7: Hôm nay ngứa ngáy thế nào trong lúc bôi thuốc em lại dùng tăm bông đẩy đẩy cái mảng ở môi dưới ra thì thấy nó chảy nước. Nỗi khổ của em bắt đầu từ đây
Quên nói ở trên, khoảng ngày thứ 3 bôi thuốc mỡ em đã thấy có mùi lạ nhưng phảng phất, ban đầu em nghĩ mùi thuốc mỡ, sau lai nghĩ lâu không được đánh răng nên có mùi nhưng đến hôm nay lúc lấy bông chấm cái nước chảy ra thì ôi thôi chuẩn luôn cái mùi này. Nó hôi hôi sao sao ấy ạ. Quên một điều nữa ngay từ lúc nó khô hẳn tróc ra, nhiều chỗ chưa tróc em đã thấy xót xót rồi ạ
Em cực kì lo lắng, e lấy bông tham nước muối vệ sinh chỗ đấy thì thấy nó như kiểu vết thương bị loét nhiễm trùng vậy. Sau lại nghĩ chỗ đấy bị thương nhưng e cứ tra mỡ thế là nó đọng ở đấy + với những lần súc miệng nó thành mùi như vậy. Tất cả là sự phỏng đoán, lúc này em chẳng cần nó lên màu gì cả nữa. chỉ mong không bị sao và không để lại sẹo là em mừng lắm rồi. Mai em đi khám da liễu cho yên tâm
Mai em đi khám về em sẽ update tiếp ạ. Em nghĩ cũng không ít người gặp trường hợp và hoang mang như em đâu ah