Chào các chị


Ngày cuối cùng của năm 2014 với cái mũi làm được 1 tuần vẫn còn sưng nên e không thể đi đâu chơi đc đành lên webtretho viết nhật kí phẫu thuật mũi vậy


Em phẫu thuật mũi vào đúng hôm noel năm nay. E chọn ngày đấy để cho nó dễ nhớ :D


Sau khoảng 2 tháng tham khảo trên diễn đàn của mình, đồng thời đến tư vấn ở khoảng 5 tmv thì cuối cùng e đã chọn đc 1 tmv (1 trong những cái e đến nghe tư vấn). E k tiện nói tên vì sợ mn bảo pr :(


Hành trình e phẫu thuật như sau


Đầu tiên e được xét nghiệm máu. Ngồi chờ 5p sau đó y tá đưa lên bàn mổ sát trùng mũi và toàn bộ mặt.


Đợi tầm 5p 2 bác sĩ bắt đầu vào sát trùng mặt e 1 lần nữa, dùng máy đo nhịp tim. Lạ là e thấy rất sợ nhưng nhịp tim lại vô cùng ổn định :3. Tiếp theo bác sĩ lấy silicon ra và cắt gọt phù hợp với mũi của em. E nâng mũi bt k độn sụn vì bs bảo đầu mũi e dày k cần độn sụn tự thân.


Lúc này đèn phòng mổ bật sáng hơn, e thấy bác sĩ kêu y tá đi lấy thuốc gây tê thì tim em loạn nhịp. E sợ khủng khiếp, bác sĩ bảo chịu khó tí, chỉ đau lúc gây tê thôi, 1 tí thôi.


Bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc gây tê, nói chung là khá buốt, như kiểu bị tiêm bắp khi ốm ý, nhưng e vẫn chịu được. Tuy vậy mồm vẫn la lên vì sợ :(.


Sau khi tiêm xong bác sĩ nói từ giờ k đau nữa yên tâm. Nhưng lúc này e càng khủng hoảng vì biết sắp có dao rạch mũi mình :(. E bảo em sợ đau lắm, bác sĩ sờ vào e vẫn biết thì chắc chắn là vẫn đau. Nhưng mà đúng là từ lúc đấy k đau tí nào, e chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng cọ cọ mà k hiểu bác sĩ làm gì với cái mũi của mình. Nói chung là cả đoạn đấy e cứ nằm thả lỏng thôi vì nó k đau tí nào


Tầm 15p là e xong. Bác sĩ vs y tá trao đổi với nhau là mũi chuẩn rồi, sửa xong phát xinh hợn hẳn, kiểu này hotgirl rồi :))). Nói chung nghe đc câu này e cũng phấn khởi, bõ công chịu đau.


Phẫu thuật xong bác sĩ có cho em soi gương trước khi băng nó lại. Nhưng thú thật là e bị cận cho xem thế chứ e có nhìn rõ ràng đâu :(


Nói chung phẫu thuật xong e tỉnh táo, thoải mái và nhẹ nhàng lắm. Ra soi gương ngồi uống nước nghỉ tí rồi về nhà. Mua thuốc theo hướng dẫn rồi phi thẳng về nhà


Vì e đi làm mũi giấu ba mẹ nên lúc về cứ lén lút lẳng lặng lên phòng. Vừa may về đến nhà mũi mới bắt đầu đau. Nó đau kiểu tức tức buốt buốt chứ k phải đau kiểu kim đâm. Em uống 1 viên effegance 500 (thuốc giảm đau) thì nó có đỡ chút nhưng vẫn đau và buốt lắm. Cả đêm hôm đấy e k ngủ được vì nhức và buốt. Lúc đấy nghĩ là mình chịu đau thế này mà nó k đẹp thì mình đến phá nát cái tmv đấy ra :)))


Hôm đấy e thức đến 7h sáng thì mệt quá thiếp ngủ. 11h tỉnh dậy vì buồn đi vệ sinh :)))


Chạy ra soi gương. Oh my Budda, đúng kiểu thảm hoạ, e k nhận ra mình luôn. 2 mắt sựng húp k mở đc, phần trán cũng sưng nữa, phần má sát mũi cũng sưng khiến e k thể mở mồm to được. Hơn nữa uống thuốc vào mệt nên e k muốn ăn uống gì. Cả ngày hôm đó ở trên giường và có cố uống hộp sữa để uống thuốc


Ngày đầu tiên khoá cửa ở trong phòng k dám ra gặp ba mẹ, mẹ gọi cửa e bảo e k ăn, e mệt e ngủ.


Sang ngày thứ 2, mắt vẫn sưng, nhưng đỡ hơn hqa. Nhưng hnay thì ba mẹ bắt ra gặp. Nhìn thấy e mẹ e choáng. Vội vã hỏi đứa nào đánh mày, sao để nó đánh thế này, người ngợm có sao không. E chưa dám mở mồm ra nói e đi pttm.


Đến lúc nói ra ba mẹ e bảo: m giỏi nhỉ đi k bảo ai, nhỡ chết ra đấy thì làm tnao, abc...


Nói chung mẹ e quan tâm lắm, khi biết e k ăn đc gì chỉ uống sữa đã đi nấu ngay cho e nồi cháo gà :3.


Qua ngày thứ 3, đỡ sưng hơn, các chỗ sưng bắt đầu chuyển sang màu vàng. Lúc này mũi k đau tẹo nào. Nhưng lúc nằm nghiêng cảm giác mũi cứ nghiêng theo.Vậy là 3 hôm ngủ phải nằm thẳng


Ngày 4, mũi e bắt đầu ngứa. Ngứa trong ngứa ngoài nhưng k đc gãi vì ngoài thì vẫn băng bó còn trong thì k cho vào đc vì động vào đau kinh ng.


Ngày 5, ngày 6 e rất muốn tháo ra để xem mũi mình thế nào nh k tháo đc vì tháo nó rất dính và động vào thì đau nên ngoan ngoãn đợi sang ngày t7


Ngày t7, e đến tmv cắt chỉ và đc nhìn mũi của mình. Ai cũng khen đẹp, cao hơn bao nhiêu. E soi gương cũng thấy nó cao lên, nhưng đầu mũi to hơn. K hiểu do sưng hay nó sẽ to thế mãi :(. E nhìn thấy nó rất k tự nhiên, 2 mắt của e sát lại nhau, quanh mắt vàng khè do vết bầm để lại. Dưới mắt thì thâm sì vì các đêm mất ngủ. Mặt thì mọc mụn tùm lum vì mấy hôm toàn uống sữa nên nóng, lại còn k đi ngoài đc :(. Rau k ăn được vì khi e nhai mũi nó đau lắm. 1 tuần e chỉ trung thành vs sữa và cháo.


Nói chung e cảm giác mũi cao nh k hề đẹp. Nhìn như kiểu lệch bác sĩ bảo vì 1 bên sưng nên vậy. Đầu mũi to vì cũng đang sưng. Còn mắt sau 1 đến 2 tuần chỗ vàng sẽ biến mất. Mũi sau 1 đến 3 tháng mới trông tự nhiên đc. Kêu e đi về hạn chế động vào mũi. Sau 1 tháng quay lại kiểm tra


Tóm lại 1 tuần trôi qua, e thấy k vui vs cái mũi mới, chả biết do nó sưng nên nhìn thế k chứ thực sự trông nó giả lắm, nhìn đến chán :(


Có chị nào có kinh nghiệm cho e hỏi bao giờ mũi mới bt k ạ. Vs cả có phải do mũi e sưng nên nhìn nó giả k, hay là nó sẽ thế này mãi. Nó mà thế này e sẽ đi tháo luôn mất :(((