Chào cả nhà chẳng là gần tết tiện việc mua ít đồ em tính nên hà nội mua sắm và nhấn cái mí cho nó to và đều nhau hơn.


E tính làm từ cả năm trước nên có lên webtretho và tìm hiểu khá nhiều thì thấy có bác sĩ Nghĩa cắt mắt đẹp cùng bấm mí tại bác sĩ Linh. E có nhìn ảnh của một chị cắt tại bác sĩ Nghĩa khá đẹp đường cắt như nếp gấp mí. Nhưng e nghĩ e còn trẻ lên bấm thì tốt hơn. Nên e xdinh làm bác sĩ Linh nhiều chị bên khen bác sĩ làm đẹp. Nhưng e cũng chưa chính thức kiểm nghiệm.


Trước khi đến Hà Nội e có đặt hẹn qua bác sĩ Linh ngày 28 lúc 9h nhưng do sáng bác có hai ca mổ bác hẹn e 11h30 ~~ e hỏi bác ở hàng mắm hay hàng muối ạ ?? Bác nói tôi chưa ở hàng mắm bgio ㅠㅠ ( cái này e đọc trên mạng ) nhưng bác lại ở 25a thi sách hình như k liên quan j đến mắm muối hết ㅠㅠ. 11h gọi lại mãi bác k nghe máy e cũng thấy nản bác sĩ hẹn e giờ đó mà gọi bác k bắt máyㅠㅠ do tình hình sáng mai e phải về Qn sớm nên e tính quay qua bác Nghĩa ~~ nhưng khi e ấn số bác sĩ Nghĩa do mạng kém em alo mãi k nghe thấy j và máy đã nhận 18s. E tắt đi gọi lại bác sĩ đã mắng luôn là tôi trả lời mà k thấy bên kia nói j gọi đt k thèm nói còn buôn với ng xq mặc dù e đã giải thích do sóng kém e alo nhựng k thấy ai trả lời thật sự có khi bị lỗi mạng . Khi đó e rất bức xúc vì bị bác sĩ mắng oan. Nhưng thiết nghĩ bác sĩ Việt Nam có quyền kiêu mà ㅠㅠ nhưng khi em hỏi bác có bấm mí k bác nói có và e hỏi chiều nay bác có lịch rảnh k thì bác sĩ Nghĩa chỉ nói một từ "không" rồi cúp máy luôn. Thật sự e nghĩ với tính cách này của bác e nghĩ e sẽ không bao giờ dám gọi lại một lần nữa mặc dù e rất cần thiết làm cho kịptrong ngày để sáng sớm mai có thể về nhà khi đó e định làm tại milan spa. May mà 5 phút sau tầm 12h hơn bác sĩ Linh gọi lại sợ bác bận đến k kịp thì lại k làm dc trong ngày e vội vàng đến 25a thi sách ㅠㅠ nhưng dốt cuộc vẫn phải chờ bác vì đang cắt mắt cho một chị khác. E đc bôi thuốc gây tê và chờ đến 30 phút sau. Khi thấy chị dc cắt mí đi xuống e khá ngạc nhiên vì trong suy nghĩ của e mắt làm xog phải thâm tím sưng vù nhưng mắt chị đó thì chỉ hơi sưng nhẹ như khóc. E hỏi bấm mí và cắt mí có j khác nhau k thì bạn ý tá ở đó trả lời là ở đây bác sĩ Linh đều làm như nhau cả vì đều phải cắt lấy bọng mỡ ra. E đc y tá đưa lên tầng 5 và để tránh căng thẳng bác sĩ hỏi han khá nhiều. Khác với lúc bác sĩ tư vấn qua đt bác sĩ nói chuyện khá thân thiện( e để ý mí mắt bác khá đẹp ~~ k biết bác có bấm hay cắt k .) e đọc trên mạng thấy một số nơi khác bấm mí có ghi chủ khâu mấy mũi. Nhưng ở chỗ bác Linh thì bấm và cắt như nhau nên e cũg hơi lo lo sợ máu độc để lại seo . Sau tầm 30 phút bác cho e xem thành quả và bác có nói ng thì bé mà lắm mỡ phết >.< bác còn cho xem cục mỡ lấy ở mắt ㅠㅠ sau đó e đc chườm túi lạnh 20 phút sau bạn y tá ở đó cho thuốc và dặn dò các lưu ý sau khi cắt mí.


Khi về đến khách sạn mẹ e nhìn mắt e và cũng nói biết thế cũng đi cắt cùng luôn ~~ mẹ e sợ sưng nhiều k đi ra đường dc nhưng mắt của e chỉ thấy hơi sưng như mới khóc vết cắt khâu chỉ khá đẹp nếu k có ít chỉ ở đó chắc cũng k ai biết e mới cắt mí~~ . E khuyên chị nào chưua bấm nên đi bấm mí sớm để tránh cắt chỉ vào đầu năm


Còn đây là hình ảnh của e mới bấm mí lúc 1h30 hnay


Gởi từ ứng dụng Webtretho của tholon147