E vừa nâng mũi hôm kia ở bsi hải bệnh viện hưng việt. Thành quả thì e ưng lắm. Nhưng bù lại thì đau thật. Đau dã man í ạ. Mới hôm đầu làm con nề nề 1 ít. Sáng hôm sau dậy e chẳng sưng gì cả. Chắc tại cơ địa e tốt. Lúc làm song mũi e vẫn còn ống hút dịch. Về nà đến ngày thứ 2 thì phải tự rút ra. E cảm tưởng rằng lúc rút ra thì sẽ có 1 tia máu phụt ra í ạ. Nhưng k phải thế. Hơi hơi buốt tí thôi. Nói chung là chịu đc. Nếu ai có í định nâng mũi thì thử than khảo bsi hải e làm xem. E phân vân đắn đo mãi đấy ạ.